Thời gian sao trôi hoài đi mãi

Ngày ta đi nay trở lại chiến trường

Tìm lại các anh nơi đất sâu nằm đó

Bao năm rồi dãi nắng, dầm mưa.

Rừng xanh hoang vắng, chiến trường xưa

Kiếm tìm mộ anh đầu non, suối vắng

Kỷ niệm đau buồn dài theo năm tháng

ứa lệ mắt nhòa, nghẹn thắt phút tiễn đưa

Ngày anh đi sức trai như Phù Đổng

Nay đón về chỉ gọn thỏm lòng tay

Máu xương anh dâng hiến đất này

Để Việt Nam muôn đời xanh tươi mãi

Đồng đội xưa bên anh quanh linh cữu

Phút nghiêng mình kính cẩn anh linh

Anh đã về với đất mẹ quê mình

Tổ quốc ghi danh chiến công vang dội

Lịch sử anh hùng còn mãi với non sông.

 

 

  Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục