Phụ nữ Việt Nam thật giỏi giang

Xứng đáng vinh danh tám chữ vàng

Tám sáu năm kết thành truyền thống

Lịch sử anh hùng hào khí còn vang.

Ngày 20/10 trong tôi thật xốn xang

Đường phố, điện, hoa vui rộn ràng

Hoa tươi muôn loài khoe sắc thắm

Giọng hát, tiếng cười mãi vọng xa.

Thắp lên truyền thống nước non nhà

Bà Trưng, bà Triệu thuở ông cha

Chị Sáu, chị Trâm, chị Xuân, chị Gấm…

Tuổi trẻ quên mình luôn hát ca.

Tô đẹp thêm đất nước gấm hoa

Dung dị, thảo thơm, nhân ái, đậm đà

Các chị là bà, là mẹ hiền xinh

Người vợ đảm đang, chu đáo, nghĩa tình…

Các chị ơi! Nơi ngàn thu da diết

Vẫn nhớ về khúc hát vọng xa

Lời Bác Hồ căn dặn chúng ta

Phụ nữ Việt Nam:

“Anh hùng, bất khuất, trung hậu , đảm đang”.

 

 

                  Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục