Cao Phong những chiều nắng ấm
Em đưa anh về vùng cao
Đồi nương bạt ngàn rực đỏ
Để mắt ai mơ màng?
Anh thăm vùng trồng mía
Đi giữa màu tím mênh mông
Mía, cam cho đời thêm ngọt
Bay xa hương vị Cao  Phong
Anh về Thung Nai thơ mộng
Bơi thuyền lướt nhẹ mặt hồ
Ngọt ngào hương vị Đảo Xanh
Rượu cần, cơm lam, thịt nướng
Anh đến núi Đầu Rồng
Vào Hoa Sơn Thạch Động
Kỳ vĩ hoang sơ
Về chiến khu xưa Thạch Yên cách mạng
Lên bản Giang Mỗ cùng em
Tâm hồn ngây ngất
Cao Phong trăm thương, ngàn mến
Người về xao xuyến com tim
Người đi bước chân lưu luyến
Yêu người áo cóm, khăn duyên.


Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục