Nắng lên nhuộm biếc nương chè

Nhớ mong dẫn bước chân về quê em

Nụ cười, ánh mắt dịu êm

Nắng vương vương lọn tóc mềm nghiêng nghiêng

Chè thơm ngọt nước tháng giêng

Đậm hương vị đất, thoảng hương vị trời

Gió xuân thoai thoải triền đồi

Chè dâng sóng biếc, ngời ngời búp tơ

Luống dài xanh lối ngẩn ngơ

Nắng in vành nón đung đưa cánh chè

Theo em lên dải đồi quê

Lời chưa kịp ngỏ, lòng nghe bồi hồi

Xin làm tia nắng nhỏ nhoi

Búp non đang đợi tay người ướp hương.


Hữu Thông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục