Lúc hành quân

Chúng mình ở bên nhau

Ngủ cùng giường

Nằm chung một võng

Người yêu gửi thư

Bảo nhau chung đọc

Nơi quê nghèo, bóng mẹ vẫn đợi con

Chia nhau từng củ sắn

Từng lá tàu bay, từng búp măng non

Và hôm nay bạn chẳng trở về

Đồng đội ơi! Quê hương đang gọi

Các bạn còn nằm đâu

Rừng sâu hay hốc núi

Nhớ các anh tôi lại bùi ngùi

Anh không về lòng tôi đau như cắt

Đơn vị điểm danh

Những ai vắng mặt

Trận hôm qua tiểu đội mất hai người

Đến hôm nay đất nước đã thanh bình

Nếu linh thiêng hãy trở về bên mẹ.


Đỗ Văn Quỳnh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục