Những ngày em phải xa quê

 Nhớ về năm tháng bộn bề thoảng nhanh

 Gió vờn núi biếc, sông xanh

 Về thăm quê mẹ cội cành xum xuê.

 Ruộng vườn, hoa lúa đồng quê

 Ngỡ ngàng hương sắc đến mê mẩn lòng

 Đồng xanh lúa tám vào đòng

 Mơn man gió gọi hương đồng tỏa bay

 Trẻ thơ ríu rít mê say

 Bên trang sách học sớm mai đến trường

 Điện, đường, trường, trạm thông thương

 Công, nông nghiệp hóa, đất Mường đẹp tươi

 ơn Đảng - Bác sáng lòng người

 Xóa đi đói khổ, cuộc đời tha hương

 Quê nay đổi mới, thân thương

 Mắt nhòa ngấn lệ ngát hương tình đời.

 Tình yêu non nước trong tôi

 Nước non tươi đẹp chiếc nôi nhớ về.

 

Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục