Tháng năm hạ đã bước sang

Từng cơn gió hát dịu dàng bình yên

Em về tìm thuở hồn nhiên

Thả con diều giấy giữa miền yêu thương.

Góc quê cỏ mọc xanh rờn

Bàn chân vui với cánh chuồn thong dong

Con đường lối nhỏ uốn cong

Tiếng chim ríu rít gửi cùng nắng lên.

Tháng năm cánh phượng bung mình

Con ve cũng thức tự tình ngân vang

Cho lòng ai cứ bâng khuâng

Thương về áo trắng tung tăng sân trường.

Hè về lưu bút vấn vương

Câu thơ như cả niềm thương bao ngày

Thời gian cứ mãi trôi hoài

Chỉ còn kỷ niệm đong đầy trong tim.

Trần Kỳ Duyên

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục