(HBĐT) - Gặp em bên dòng sông Bưởi

Ngỡ ngàng như đóa phong lan

Giỏi giang ruộng đồng, thêu dệt

Tình yêu đối lứa nồng nàn

Mênh mang một vùng vựa lúa

Chè xanh phủ kín nương đồi

Anh đã một lần thưởng thức

Hương còn đượm mãi trên môi

Ngày vui rộn ràng đường ngõ

Cồng chiêng lay động dòng người

Rượu cần vít cong câu hát

Hội xuân đầy ắp nụ cười

Tượng đài Châu Trang, Thượng Cốc

Oai hùng đứng giữa nắng mưa

Đọc những vần thơ Quang Dũng

Nhớ đoàn Tây Tiến năm xưa

Anh về Mường Vang, Mường Vó

Anh đến sông Bưởi quê em

Vần thơ ấm nồng hơi thở

Ngẩn ngơ ngòi bút say men.

(*) Mường Vang, Mường Vó, Lạc Sơn, Hòa Bình

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục