Mầm nhu ngày ấy con ươm

Nở hoa tím biếc ngát thơm hương đời

Tuổi xuân con tựa chim trời

Bay xa muôn nẻo trùng khơi dãi dầu

Giờ này con ở nơi đâu?

Cách xa biền biệt thương đau mỏi mòn

Hiếu trung trọn tấm lòng son

Ôi! Đèn nhang đỏ đã tròn bao năm

Vườn nhu xưa mẹ vẫn chăm

Đợi con về gội hương thầm mãi xanh

Con xa quê mái nhà tranh

Bước chân ngày ấy đã thành trường ca

Con đi giữ nước non nhà

Đem mùa xuân tới nở hoa đất trời

Tuổi xuân dâng hiến cho đời

Màu đào liệt sĩ sáng ngời trời thu

Ngọt ngào màu tím hương nhu

Ngủ ngoan con nhé! Giặc thù đã tan

Mãi còn hương sắc thời gian

Màu hoa nhu tím ngập tràn nhớ thương.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục