Ta về lại sông quê

Mùa đang thu dịu mát

Dòng êm vịn đôi bờ

Chầm chậm chiều trong vắt

Lúa đồng mơn mởn hát

Gió thơm cài triền đê

Đâu rồi con diều sáo

Gọi tuổi thơ ta về?

Nhớ sao những trưa hè

Tắm sông cười tung tóe

Bạn chăn trâu hồi trẻ

Giờ ai mất, ai còn?

Ngó cây cầu ngang sông

Tấp nập người qua lại

Nhớ bến sông ngày ấy

Mẹ nắng sương sang đò…

Dòng sông như tình mẹ

Tần tảo giọt phù sa

Nuôi hồn ta trong trẻo

Ơi! Dòng sông quê nhà!


Hữu Thông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục