Anh về Lương Sơn chiều nắng nhẹ

Bản Mường nhộn nhịp dưới trời xanh

Đường quê ta bước chân không mỏi

Bếp lửa nhà sàn ấm mái tranh.

Em đưa anh vào động Đá Bạc

Danh lam kỳ thú giữa thiên nhiên

Ta lạc chốn sơn lâm huyền thoại

Truyền thuyết xưa về những nàng tiên.

Trai, gái qua cầu vui chân bước

Thả hồn vào vẻ đẹp hoang sơ

Mắc võng dưới tán cây mơ mộng

Vùng vẫy mặt hồ nhớ tuổi thơ.

Ta dạo nơi danh lam thắng cảnh

Ngỡ ngàng suối Ngọc, núi Vua Bà

Đây non ngàn hồng hoang bất tận

Thác reo vui như khúc tình ca.

Em hẹn anh sang mùa xuân mới

Ta lại vào hang, động mênh mang

Khám phá thêm bao điều kỳ diệu

Đất Lương Sơn nhịp sống rộn ràng.


Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục