Trở về phố huyện sáng nay
Mắt em đằm thắm dâng đầy mắt tôi
Lúa mượt mà đến chân đồi
Chè xanh, xanh cả khoảng trời Lương Sơn
Bướm ong bên suối chập chờn
Gió hương hoa thổi nắng dồn chân mây
Về đây rừng núi đổi thay
Đất cằn nay đã tràn đầy yêu thương
Xi măng đi khắp ngả đường
Hồ Đồng Chanh cá lượn vờn bóng cây
Điệu Rằng thường vẫn còn đây
Cồng vui ngày hội chiêng bay nghiêng trời
Quê hương chan chứa tình người
Từng ngày đổi mới ngời ngời sức xuân.


Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục