Bước xuống thuyền thắng cảnh nơi đây

Hồ mênh mang "Hạ Long” trên núi

Ta ngỡ ngàng đảo to, đảo nhỏ

Sơn thủy hữu tình con mắt ngất ngây

Động Thác Bờ, Hoa Tiên huyền ảo

Thạch nhũ lung linh muôn vẻ, muôn hình

Đến đảo Dừa thăm nhà sàn cổ

Thác Tình Yêu, suối Trạch hoang sơ

Đền Bà Chúa Thác Bờ linh thiêng

Tâm hồn ta thanh tịnh thư thái

Lại dừng nơi dựng bia Lê Lợi

Đọc thơ Người ngẫm đến ngày mai

Sau những giờ viếng thăm ngoạn mục

Thả hồn vào làng bản Thung Nai

Ăn cá sông Đà, măng chua, thịt nướng...

Uống rượu cần cứ ngỡ chốn bồng lai.


Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục