Hạ đi để lại thu vàng
Lả lơi lá chút xốn xang hiên nhà
Thu về...! Cơn gió, thoảng qua
Lắc lay sợi nhớ la đà nắng mai
Đất trời viễn cảnh thiên thai
Bồng bềnh mây núi sáo ai tỏ mời
Thu về thăm lại quê tôi
Hòa Bình hương sắc thắm ngoài đồng xanh
Phố chiều níu gót chân nhanh
Dừng chân thác nước đổ thành tháp sương
Miền quê dấu ấn yêu thương
Rượu cần môi ấm... vấn vương nỗi niềm
Mùa thu ngập sắc trời riêng
Để ai say đắm ngả nghiêng la đà
Trăng tròn lẩn khuất bóng đa
Màn đêm buông rủ điện hoa sao trời
Thu ơi...! Đừng vội rong chơi
Tình người phố núi mong lời yêu thương
Thịnh Lang say giấc phố phường
Sông Đà nhắn gửi yêu thương gọi về
Tình thu đầm ấm si mê
Để ta gợi nhớ miền quê ngọt lành.

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục