Con đường quê em trải thảm
Bóng mát dưới hàng cây xanh
Đêm về điện đường bừng sáng
Gái, trai dạo bước trăng thanh.
Người đi lên đồi, xuống ruộng…
Đường không nắng bụi, mưa trơn
Đi, về đôi chân vui bước
Bầu trời gió thoảng, mây vờn.
Sáng sớm người già đi bộ
Thể thao rèn luyện hằng ngày
Con đường thân yêu nâng bước
Tinh thần sảng khoái hăng say.
Ban mai tuổi thơ đi học
Xe đạp sớm, chiều bon bon
Nụ cười hồn nhiên xinh xắn
Đường về chim hót véo von.
Vào những ngày xuân lễ hội
Đường ngõ rộn rã dòng người
Hòa tấu cồng chiêng đi trước
Trẻ, già bước tiếp vui tươi.
Con đường quê em trải thảm
Tâm hồn nồng cháy mê say
Bước chân vào nông thôn mới
Ngỡ ngàng thôn xóm đổi thay.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục