Anh cùng em đi trên đường mùa xuân

Lá đu đưa hoa nở rộ trên cành

Đường rộng mở đón luồng gió mới

Hòa Bình quê ta tầm nhìn hướng tới

Thành phố thông minh đô thị loại hai

Mặc trên mình chiếc áo mới hôm nay

Và thơm ngát những mùi hoa trên phố

Mùi hoa ngâu, hoa bằng lăng tím đỏ

Hàng cây xanh Trần Hưng Đạo đường đôi

Giữa Quảng trường thành phố hôm nay

Cây lá lên xanh thảm cỏ non mát dịu

Đi trên đường xuân và ta chợt hiểu

Thành phố mình đẹp quá phải không em

Em tung tăng tóc xõa cứ ngắm nhìn

Ô cửa chung cư tầng cao biệt thự

Bao công trình cứ hiện hữu mọc lên

Cầu 1, cầu 2 đến cầu 3 rực sáng

Như nốt nhạc nối hai bờ thành phố

Diện mạo quê ta tiến lên rộng mở

Phố huyện tưng bừng đón khách thập phương

Người đi lòng hồ lễ hội đầu năm

Người đi Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Thủy

Đỉnh Thung Khe mây nhởn nhơ trôi nhẹ

Nhìn xuống bản làng thị trấn xa xôi

Bản Lác đẹp lung linh hoa ban nở

Bản nhà sàn những ô cửa sổ

Nét hồn nhiên cô gái Thái Mai Châu

Trên đường xuân rực rỡ những sắc màu

Đường điện sáng lá cờ hoa rực rỡ

Trên đường xuân bao gái trai hớn hở

Tà áo bay theo nhịp sống mùa xuân

Năm 2022 ta đã hoàn thành

Nhiều hạng mục, nhiều công trình trọng điểm

Năm 2023 hôm nay đã đến

Nhiều mục tiêu, đề án đặt ra

Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết tỉnh nhà

Phải bứt phá cùng nhau tiến tới

Mùa xuân đến gió xuân mát rượi

Đoàn kết toàn dân hướng tới mạnh giàu.


Lưu Đăng Hồng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục