Theo người ta vào Mường Bi, chợ Lồ 
Bên núi Cột Cờ, cây nêu đã dựng
Trai mường Trại vào, gái vùng cao xuống
Chín họ, mười mường về nhận mặt nhau.
No mắt nhìn xống áo - biết mường nào 
Dàn chiêng bốn mường ngắm nhau chẳng lạ 
Hát đối lời bùa ngải - phải lòng nhau
Quên cả nẻo ngược Mai Châu, xuôi Thá? 
Bén chân bưa bằng, lúa bao giống lạ 
Núi còng lưng cây quả trĩu theo mùa
Già trước Lịch Tre công to, việc cả
Trẻ đến trường theo mới lạ tranh đua.
Rước kiệu Hoàng Bà - người ra áng rộng 
Đã có thầy Mo lấy giọng, đón đưa 
Đánh thức chiêng gọi dậy mấy phường bùa 
Tâu với đất trời: người Mường khai hạ
Bao đời chăm mới cây cao, bóng cả 
Xuân này về khai hạ bốn mường ta 
Nẻo ra đồng sâu, lên non đã mở 
Cùng trống chiêng, già trẻ lại hòa ca.


Đinh Đăng Lượng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục