(HBĐT) - Hành hương về chốn quê nhà

Đường xa vẫn thấy quê ta rất gần

Quê hương ơi! Cứ mỗi lần

Về thăm lòng lại tần ngần vấn vương

Nhớ bạn bè, nhớ quê hương

Bao năm xa cách dặm trường đó đây

Quê hương nay đã đổi thay

"Hương đồng gió nội” tỏa bay đâu rồi

Điện, đường, trường, trạm muôn nơi

"Phố trong làng” cứ ngời ngời vươn cao

Đâu còn cảnh múc nước ao

Đâu còn cảnh kéo cành rào chắn ngang

Quê hương ơi! Thật ngỡ ngàng

Đã cơ giới hóa mênh mang ruộng đồng

Nông nghiệp thời bốn chấm không

Vươn lên mạnh mẽ nhà nông thoát nghèo

Quê hương ơi! Đẹp biết bao

Xa quê càng thấy tự hào về quê.


Nguyễn Quốc Lập


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục