Chiêng Mường vang vọng bính... bang...
Gọi hồn non nước rộn ràng đất thiêng
Bi - Vang - Thàng - Động danh truyền
Văn hóa Mường cổ sử thiêng oai hùng
Đẻ đất - đẻ nước núi rừng
Vọng lời chiêng gọi tưng bừng thi ca
Bốn Mường cùng chung một nhà
Đoàn kết dân tộc chan hòa yêu thương
Đánh giặc, xây dựng bản Mường
Ngày thêm đổi mới quê hương mạnh giàu
Văn hóa bản sắc thắm sâu
Rằng thường, mo mỡi.. nhịp cầu Mường xây
Đất Mường gọi thức vơi đầy
Đồi nương, suối mát ngất ngây hương đời
Ông Đùng gọi gió mưa rơi
Bà Đùng đủng đỉnh đón mời phù sa
Đất Mường tươi tốt cho ta
Gieo mầm quả thiếc (*) hương hoa đất Mường
Quê hương nặng nghĩa yêu thương
Ta yêu mảnh đất bốn Mường thi ca.
(*)Quả "thiếc” trong sử thi Đẻ đất - Đẻ nước

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục