Nắng thu về lung linh huyền ảo

Đây đảo chìm, đảo nổi nhấp nhô

Mặt hồ xanh ngự lưng núi xa mờ

Đây thác Bờ, đảo Ngọc Xanh kì vĩ

Cảnh sắc đập, hồ non nước đẹp như mơ

Đưa ta về miền ký ức tuổi thơ

Ngược thời gian bến xưa nay trở lại

Kỷ niệm dấu yêu tháng năm còn mãi

Hiện hữu trong ta bao kỷ niệm êm đềm.

Cầu Khoang đây... Nơi ai đến, ai chờ

Cổng Châu, phố Trò, suối Lốn(*)...

Bến phà xưa dấu chân Bác đi qua

Bao kỷ niệm của một thời xa nhớ

Con sông quê gắn bó tuổi thơ tôi

Nay bừng lên ánh sáng điện sông Đà

Suối Rút nơi đáy hồ bình yên giấc ngủ

Bát ngát, mênh mang biển nước hồ trong xanh

Thủy điện Hòa Bình sừng sững uy danh

Thắp sáng cả vùng trời Nam Á

Bao đổi thay con sông Đà đến lạ

Níu bước bao đoàn lữ khách về thăm

Đảo Dừa, quạt gió, thạch nhũ nha phong

Đền Thác Bờ - động - hang huyền ảo

Tôm, cá đầy khoang, ẩm thực rất riêng

Dấu ấn kỳ quan một lần đến nhớ

Về một dòng sông gắn bó tuổi thơ.

 

(*) Những địa danh này nằm dưới đáy hồ thủy điện Hòa Bình


 

 

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục