Nhẹ nhàng qua dòng suối
Hồn nhiên em gái Tày
Mây ẩn vào khe núi
Chim tíu tít chuyền cây
Mường Chiềng hương lượn bay
Em ngắt hoa màu tím
Tôi hái giúp một tay
Mắt hiền đầy cảm mến
Em mời tôi đi đến
Đồi ngô bắp râu non
Lá xôn xao cuốn gió
Em bảo đồi ngô đó
Công bao người vun trồng
Ngô soi mình bên sông
Tóc em dài theo suối
Dãy nhà sàn ngày mới
Bên ao cá, đồi ngô
Bản làng không còn lo
Lũ phá đường, phá ruộng
Bản đã đi đúng hướng
Đang vươn lên từng ngày
Niềm vui bao đổi thay
Hồn nhiên em bên núi.

(*) Thuộc xã Mường Chiềng (Đà Bắc)

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục