Thu về nhớ Bác - Bác ơi..!
Chòm râu, mái tóc, nụ cười thân thương
Bác đi khắp mọi nẻo đường
Chông gai vất vả coi thường hiểm nguy
Trời thu rực sáng quân kỳ
Bồi hồi nhớ lại chiến khu Bác về
Lãnh đạo khởi nghĩa nhất tề
Toàn dân nổi dậy lưỡi lê.. diệt thù
Xóa đi đêm tối mịt mù
Nước non độc lập mùa thu anh hùng.
Thu nay nhớ Bác vô cùng
Người Cha vĩ đại lẫy lừng núi sông
Bác là ánh sáng đêm đông
Sao Khuê lan tỏa trời hồng nước Nam
Cả đời vì nước, vì non
Thương yêu dân tộc cháu con của Người
Bác đi xa đã lâu rồi
Mà sao tình Bác rạng ngời trong con
Bác ơi…! Sông núi nước non
Ngàn năm nhớ Bác sắc son ghi lòng
Việt Nam thịnh vượng sáng trong
Hội nhập quốc tế lòng người xốn xang
Non xanh đất nước vẻ vang
Nhớ hình bóng Bác sử vàng khôi nguyên.

NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục