Đã bao năm làm nghề "lái đò”
Đưa học sinh ra trường rời bến
Đâu nhớ hết ánh mắt nhìn lưu luyến
Thầy mong em đi chân cứng, đá mềm
Nhớ thời chiến tranh vất vả triền miên
Bom thù dội, tiếng đọc bài ngắt quãng
Tránh đạn bom, trường đi sơ tán
Đầu đội mũ rơm đến lớp mỗi ngày
Giáo án soạn bài dưới ánh đèn chai
Bài giảng sử vẫn hào hùng chiến trận
Đất nước ta núi cao, biển rộng
Trang sách nào cũng hào khí Đông A (*)
Cả nước đồng lòng vì chiến trường xa
Bữa cơm hàng ngày nửa là ngô, sắn
Tất cả thế thôi nên lòng cũng ấm
Gặp thầy cô: trò ngả mũ, xuống xe
Hòa bình rồi đất nước rộn tiếng ca
Trò đến trường mặc đồng phục mới
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới
Bài giảng hôm nay vẫn rất hào hùng
Phượng đỏ sân trường ngày đêm thắp lửa
Thầy và trò nuôi ước mơ xanh.
(*) Hào khí Đông A: Hào khí thời nhà Trần

Phạm Minh Hằng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục