Một ngày hè đã tám mươi năm

Bà vĩnh biệt chúng ta giữa lòng Hà Nội

Tuổi xế chiều tôi mới tới

Dòng sông Seine, dưới bóng tháp Eiffel

Thành phố quê tôi - bên bờ sông Đen (*)

Chín mươi năm "Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng

Bình dị M.Coolani - tên con đường và pho tượng (**)

Sớm chiều tôi vẫn đi qua!

Cổ kính Pari - nơi bà từng đèn sách

Bà chọn nghề dạy học và khảo cổ ở Việt Nam

Dưới bóng thực dân biết khơi trong, gạn đục

Bà chọn nghề khó nhọc, nhân văn

Hai mươi năm điền dã Bắc, Trung, Nam

Cánh Đồng Chum, nước bạn Lào xa ngái

Hang xóm Trại, Mái đá làng Vành... bà trèo non, lội suối

Di chỉ "Văn hóa Hòa Bình” còn với muôn sau

Sánh tuổi tiền nhân - mây trắng mái đầu

Ước gặp người thân bà, nói lời cảm tạ

Khải Hoàn Môn chiều, du khách từ muôn ngả

Có chúng tôi Việt Nam, không xa lạ với bạn bè.


                                                     Đà Giang


* Tên cổ của sông Đà

** Năm 2022, nhân kỷ niệm 90 năm nền "Văn hóa Hòa Bình”,

tỉnh Hòa Bình đã đặt tên một con đường và

dựng tượng bà M.Coolani tại TP Hòa Bình



Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục