Hoa gạo nhuộm đỏ tháng Ba

Nhuộm cả nỗi nhớ quê nhà thân yêu

Hoàng hôn tím cả sắc chiều

Hàng cây sải bóng liêu xiêu trên đường

Mây ngủ lãng đãng đồi nương

Cánh đồng níu giữ nắng vương chút vàng

Mái tranh phảng phất khói loang

Bước chân rộn rã đường làng chiều quê.

Ai đi xa vẫn nhớ về

Nhớ mùa hoa đỏ tháng Ba rợp trời.

Thoảng trong câu hát chơi vơi

Như lời cây khắc một đời nhớ thương

Người đi dù khắp muôn phương

Vẫn mong sắc đỏ vấn vương quê nhà

Hoa thì thầm nhủ lòng ta

Thắp lên nỗi nhớ thiết tha, dạt dào.

Cánh cò ru điệu ca dao

Lời ru của mẹ quyện vào sắc hoa.

Dù cho năm tháng phôi pha

Quê hương còn mãi bài ca ân tình.

Bùi Mãnh Liệt

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục