Tháng Ba
Em ngồi đan áo
Gửi người chống rét nàng Bân
Ai ngờ qua bao mùa gặt
Áo phai theo cả sắc xuân
Tháng Ba
Mẹ cấy em trồng
Nắng trưa nhòe đom đóm mắt
Mưa rào chắn ngang mùa gặt
Đồng làng nước trắng mênh mông
Tháng Ba
Ngày xưa rau cháo
Thuốc lào hút vặt cả đêm
Tháng Ba bây giờ no đủ
Trẻ thơ ca hát đến trường
Tháng Ba
Bà đi lễ chùa
Đem về lộc vàng, lộc đỏ
Xôn xao mùa hoa gạo nở
Rộn ràng ký ức tuổi thơ
Ngày xưa tháng Ba ngày tám
Những ngày giáp hạt khó khăn
Bây giờ tháng Ba nắng ấm
Đủ đầy hạnh phúc muôn phần.
Phạm Minh Hằng