Hạ đã về..! Trải vàng nơi góc phố 
Mây dịu dàng buông vạt nắng chao nghiêng
Nơi khoảng trời xanh rất đỗi bình yên
Em dạo bước cung đường đầy hoa tím
Góc phố, hàng me mang bao kỷ niệm
Tiếng ve ngân tấu khúc hạ thương
Con đường chiều rải rác cánh hoa vương
Ơi thời gian..! Xin hãy ngừng trôi
Để đọng lại trong tôi những chiều hạ nắng
Thành phố vẫn thơ... Đẹp mãi tự bao giờ
Để hàng cây lưu bóng mát người ơi!
Cho hoa lá thi nhau cùng đua nở
Cho vườn xanh hoa trái ngọt lành
Để cung trời hạ mãi tươi xanh
Phượng đỏ lửa tô hồng trên dãy phố
Em tìm về trang sách của tháng năm
Kỷ niệm dấu yêu một thời xuân trẻ
Cắp sách tới trường cùng đuổi bướm, nhành hoa
Hạ sang rồi! Vọng khúc tình ca
Mùa mới sang say trong khát nắng
Thật yên bình non nước một bài ca.

Nguyễn Phương Đông



Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục