Bản làng quê em hương đồng gió nội
Con gái Mường tóc suối má hồng
Cọn nước quay đêm ngày tải nước
Trái ngọt đầu cành cho lúa nặng bông
Đỉnh Thung Khe cao tít từng không
Dưới chân núi sương chiều trắng bản
Phiên chợ Phú Cường nhiều nông thổ sản
Dốc Thung Khe quen gót chân trần
Nhà sàn bản em cuộc sống quây quần
Bố mẹ, ông bà, cháu con chung một nóc
Bếp lửa hồng thơm mùa ngô nếp
Thoảng khói thuốc lào từ thuở ông bà
Già bản kể rằng từ thuở xa xưa
Trai gái tung còn lung liêng xà tích
Sương trắng rừng, bản làng yên tĩnh
Vẫn xốn xang nơi ấy thắm chuyện tình
Bản làng quê em
Con gái Mường da trắng cười xinh
Đảm việc nhà, lo toan việc bản
Bản Mường quê em trai tài, gái đảm
Như những bông hoa nở thắm núi đồi
Thơm ngát rừng xanh thơm mát cuộc đời.
Phạm Minh Hằng