Đêm thao thức… nỗi buồn vui bất chợt

 Tháng bảy không mưa, tiếng dế kêu khan  

Chàng thương binh nhớ thuở cùng binh trạm 

Giờ là nhà thơ danh dự nhất làng.  

Những bài thơ “lòng” bầu bạn với trăng  

Kỷ niệm chiến trường, vương dăm mảnh đạn  

Sau trận thắng to bên bờ giếng cạn  

Lá rừng rụng bay tản mạn mùa thu.  

Gặp người đồng đội cũ mù ngày xưa  

Nhớ lại chuyện bảy anh hùng Điện Ngọc  

Mắt không nhìn được, nhưng lòng đọc được  

Lời sắt son viết về tuổi đôi mươi.  

Người lính đâu có để những chuyện đời 

Bao bụi bậm vẩn màu xanh áo lính  

Ký ức vẫn đẹp nguyên bao hoài niệm  

Chén rượu xuân tinh khiết sắc hoa quỳnh.  

Mà lặng im ta cùng đợi bình minh  

Như ngày trước chờ tới giờ xuất kích!  

Chút thao thức - chia với người thao thức…  

Nghe ai tàn - không phế với thời gian.  

                     Văn Thanh

    (Chung cư 5, tổ 37A, ngõ 109, Phan Bá Vành Phường Kỳ Bá - TP Thái Bình)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục