Trăng về trong lòng núi

ôm sắc đá tai mèo

Nghe tiếng khèn gọi bạn

Vọng ngân qua đêm dài…  

            Bóng núi lặng mờ sương  

            Trăng khuya sáng núi rừng 

            Tiếng từ quy giục giã  

            Gọi bạn tình thiết tha…

 Trăng sáng nở ngàn hoa  

Núi quây thành vách dựng  

Sao rơi đầy lòng suối  

Rát ánh vàng lung linh…  

            Tiếng gà gọi bình minh  

            Trăng “về núi” mờ tỏ  

            Chỉ tiếng khèn lưu luyến 

            Đợi ai sao chưa về?...  

                       Bùi Huy Toàn 

                      (Thôn Muôn, Kim Sơn - Kim Bôi)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục