Đi giữa mùa thu Hòa Bình

Thênh thang phố mới rộng dài

Hàng cây xòe tròn bóng lá

Dịu hiền nắng đậm bờ vai

 

Bình yên mỗi buổi ban mai

Tượng đài rêu phong liễu rủ

Viết lên một thời lịch sử

Nghiêng soi suối Chì ngàn xưa

 

Dẫu phôi phai qua nắng mưa

Vẫn gặp Hòa Bình phố cổ

Thịnh Lang - Thái Bình hồn phố

Nồng nàn hoa sữa mùa thu

 

Vẫn gặp một thoáng lòng hồ

Tháng 10 sương giăng huyền ảo

Vẫn vẹn nguyên một đền Bờ

Trải bao tháng năm giông bão

 

Đi giữa mùa thu Hòa Bình

Nghe mênh mang sóng sông Đà

Phương Lâm, mây trời ngũ sắc

Tự hào cội nguồn ông cha.

 

Lưu Huy Chiêm

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục