Thấy gì không em, hôm nay thu rồi đấy  

Ngang phố sáng nay gặp tà áo trắng  

                                                đến trường  

Chấm hoa nắng tròn trong giỏ xe cựa quậy  

Gió âm thầm đưa đón sớm bình minh.  

Phố thi thoảng người, ừ phố vẫn lặng thinh  

Mái rêu phong nằm nghe mùa trở gió  

Khóm hoa cúc nhà ai rực vàng giữa độ  

Mùi hương ùa về ngan ngát buổi ban mai.  

Mùa đến dịu dàng trên mái phố phôi phai  

Tiếng lá vàng rơi qua ô cửa vắng  

Lũ sẻ líu lo trong chiều tĩnh lặng  

Bình yên tháng ngày qua... 

Có tiếng trẻ con khúc khích nô đùa  

Ngõ phố quanh co xen tường vôi mới  

Hương hoàng lan tan vào chiều rất vội 

Thổn thức với thời gian trong  

                                        ánh mắt thu cười...  

                       

                                 Bùi Huy Toàn

                             (Thôn Muôn - Kim Sơn - Kim Bôi)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục