Lắng nghe tiếng chiêng em gọi  

Lắng nghe tiếng cồng em ngân  

Dòng suối cũng như ngừng chảy  

Cây rừng lá cũng không rung  

Tiếng chiêng bay theo ngọn gió  

Gọi bao trai gái trong Mường 

Xúng xính áo màu sặc sỡ  

Nụ cười, ánh mắt yêu thương  

Tiếng cồng vọng vào vách núi  

Chín vàng vạt lúa bậc thang  

Nương ngô phất cờ vẫy gọi  

Vầng trăng thao thức mơ màng  

Bàn tay em dẻo nhịp chiêng  

Bập bùng lửa hồng đôi má  

Thẹn thùng ánh mắt trao duyên  

Rượu cần vít cong nghiêng ngả  

ơi, em cô gái xứ Mường  

Đẹp như bông hoa bên suối  

Tháng ngày tỏa ngát thơm hương

Rộn ràng reo mùa xuân mới.

 

          Hoàng Quang Thanh 

  (Trường THCS Phụng Thượng, Phúc Thọ - Hà Hội)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục