Niềm tin vào Đảng

Dòng sông, bến nước ân tình

Cánh đồng quê với mái đình, cây đa

Đi vào huyền thoại ông cha

Tiễn bao thế hệ xông pha diệt thù

Chiến công đẹp mãi ngàn thu

Người quê lam lũ cần cù, hăng say

Trẻ già, trai gái chung tay

Vang danh rạng đất nước này rồng tiên

Nay từ đổi mới đi lên

Bước vào trang sử ngày thêm huy hoàng

Nhà cao, đường rộng khang trang

Lung linh ánh điện, rộn ràng niềm vui

Nhớ ơn Đảng, Bác đời đời

Quê hương tươi đẹp, sáng ngời niềm tin.

Tên Người sống mãi với non sông

Bác Hồ rạng rỡ với non sông

Vạn thuở lừng danh những chiến công

Yêu nước bôn ba cùng bốn biển

Thương nòi học hỏi khắp tây, đông

Nhà giam xiềng xích không chùn bước

Máy chém cùm gông chẳng nản lòng

Đế quốc xua tan giành độc lập

Tên người sống mãi với non sông.

                     

                         Ngọ Duy Khanh

 (TK 12, thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa -Thanh Hóa)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục