Núi xanh giang tay kéo biển biếc vào lòng

Đêm biển động, ngày bừng nắng mới

Chưa qua được cái thời nông nổi

Sóng bạc đầu còn đắm đuối nông sâu

 

Có thể sẽ không còn hoa lau

Tháp Bà nhạt nhòa trong hoài niệm

Sông Cái - ly cà phê rót vào vịnh biển

Những màu da về đây chung ánh mắt cười

 

Ai chưa ra đảo Yến giữa trùng khơi

Còn ngậm ngải tìm trầm * trên đất khát

Hòn Đỏ, hòn Tằm dầm chân trong biển thức

Bao giờ thôi cô độc giữa đầy vơi?

 

Thu Nha Trang cuốn hút ta về đây

Ngả lưng dưới chân Yersin không cô độc

Trong tiếng sóng lắng trái tim mình nhắc

Câu thơ nào hái được ở Nha Trang?

 

*Thơ Kim Dũng

                                             Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục