Tiền đạo Brazil Robinho (trái) sút bóng trước tiền vệ Chile Carlos Carmona.
Nhìn vào thành tích của Chile khi đối đầu Brazil trong những năm gần đây, rất dễ tưởng là... nhầm. Chile thua Brazil quá nhiều lần và quá nhiều bàn, nhiều đến mức không tin được. Bắt đầu từ trận thua 0-1 ở Copa America 2004, họ thua tiếp 0-5 ở vòng loại World Cup 2006, rồi 0-4 ở một trận giao hữu, rồi 0-3 và 1-6 ở Copa America 2007, rồi lại 0-3 và 2-4 ở vòng loại World Cup 2010. Tổng cộng, có 26 bàn thủng lưới, vỏn vẹn 3 bàn ghi được. Sự dưới cơ đã quá hiển nhiên.
Trong chuỗi thất bại ê chề ấy, có 2 trận thua sau cùng là của đương kim HLV Marcelo Bielsa. Điều đó có nghĩa là gì? Trong 3 năm cải tổ đội tuyển Chile, cách mạng hoá đội bóng về cả con người, chiến thuật, tư duy và phương châm thi đấu, có thể Bielsa đã nâng Chile lên hàng ngũ những đội mạnh nhất Nam Mỹ nhưng vẫn chưa thể nào vươn tới tầm Brazil. Đến World Cup 2010, điều đó càng phản ánh rõ nét.
Brazil tỏ rõ bản lĩnh khi phòng thủ, thiện chiến khi tranh chấp, quá thành thạo khi chuyển đổi sang tấn công và đầy sát thủ trong việc ghi bàn. Ngược lại, Chile của Bielsa vẫn chỉ là một đội hình trẻ trung di chuyển không ngừng, rất nhanh nhẹn, rất biết tạo cơ hội và rất tích cực sút bóng nhưng... quá ít khi đưa bóng vào lưới đối phương. Hôm nay, họ sẽ gặp lại Brazil với một nỗi băn khoăn dành cho người hâm mộ: Phải đá thế nào cho ổn?!
Với những anh chàng như tiền vệ Arturo Vidal hay Jean Beausejour, câu trả lời chỉ có một: Tấn công và tấn công, vì đã quen như thế và vì họ thích như thế. Với cây bút Brian Homewood của Reuters, hai chữ “tấn công” cũng đã nằm sẵn trong máu của một HLV được tiếng là rất chịu chơi như Bielsa. Bất chấp đối thủ là ai, Bielsa cũng sẽ xua quân tràn lên, dù điều đó có thể biến đội hình Chile thành mồi ngon của những pha phản công mà Brazil là bậc thầy số một hiện thời.
Tuy nhiên, đến đây thì lại có những câu hỏi mới. Những chiếc thẻ phạt ở trận thua Tây Ban Nha vừa qua sẽ khiến Chile bị treo giò mất tiền vệ Marco Estrada cùng cặp trung vệ số 1 Gary Medel và Waldo Ponce.
Ngược lại, đội hình Brazil sẽ đón chào Kaka, Elano, Robinho trở lại - và mối nguy hiểm trước khung thành Chile chỉ có thể tăng lên một khi lối chơi của Brazil biến hóa hơn, sáng tạo hơn. Chẳng lẽ Bielsa nhắm mắt làm ngơ điều đó? Chẳng lẽ Bielsa lấy ý thích tấn công ra đùa bỡn với cơ hội đi tiếp vào tứ kết mà hàng triệu, hàng triệu người hâm mộ Chile đang chờ đợi?
Bielsa nói: “Những gì đội Brazil đã làm được, chúng ta miễn bình luận. Bao giờ họ cũng là một đội bóng đáng sợ. Đội hình Brazil hiện tại mang theo tất cả ưu điểm của nền bóng đá Brazil. Thêm vào đó, họ lại còn tốc độ hơn và lạnh lùng hơn”.
Điều này gợi ý rằng rất có thể Bielsa sẽ kỹ lưỡng hơn, sẽ đòi hỏi các cầu thủ trẻ trung nhanh nhẹn của mình bám chặt mọi vị trí Brazil ngay từ phần sân bên kia trước khi nghĩ đến chuyện tấn công và ghi bàn.
Nhưng nói gì thì nói, dù là chống trả hay tấn công thì Bielsa vẫn phải cầu mong một cuộc trình diễn thật phi thường mới vượt qua Brazil được.
Theo SGGP
Không cần chờ thủ quân Patrice Evra, báo chí Pháp nhanh chân moi ra những tiết lộ gây chấn động về nội tình bất ổn của tuyển Pháp tại Nam Phi. Sự việc khiến đích thân Tổng thống Nicolas Sarkozy đứng ra xử lý…
Bảng C kết thúc đánh dấu cú sốc lớn khi ĐKVĐ Italia bị loại đầy cay đắng sau khi thua Slovakia 2-3. Sự xuất sắc của một tập thể đồng đều đã giúp Nhật Bản đánh bại Đan Mạch 3-1 để ghi tên mình tại vòng knock-out...
Nỗ lực về cuối không đủ cứu thầy trò Lippi khỏi thất bại hổ thẹn trước Slovakia. Kết quả thua 2-3 đã biến Italy thành cựu vương, đồng thời khiến họ lần đầu tiên sau 36 năm bật bãi ngay vòng bảng.
Những cầu thủ đang tham dự Cup bóng đá thế giới tại Nam Phi nhận thấy nhiều hiện tượng bất thường trong những cú sút vì họ đang chơi bóng ở một nơi cao tới 1.680 m.
Cách phân cặp đấu tại các vòng loại trực tiếp cho thấy, bốn đội Uruguay, Hàn Quốc, Mỹ và Ghana sẽ cùng thuộc nhánh tranh một vé vào bán kết.
Mong muốn cho Nhật Bản giành vé đi tiếp, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn chẳng dám đặt trọn niềm tin vào đại diện đến từ châu Á trong trận cầu “sinh - tử” gặp Đan Mạch. Ở lượt đấu cuối bảng F, “tướng” Vinh dự đoán ĐKVĐ Italia sẽ hoàn toàn lột xác.