Để đối phương vươn lên dẫn trước nhưng nhờ khả năng tận dụng các tình huống cố định cùng một lối chơi rất điềm tĩnh, Hàn Quốc đã chính thức vượt qua vòng bảng sau trận hòa 2-2 đầy kịch tích và hấp dẫn trước Nigeria.

Argentina tỏ ra quá mạnh và sẽ rất khó khăn cho Hy Lạp có thể kiếm được dù chỉ một điểm trước Albiceleste. Khả năng này rất dễ xảy ra và cơ hội giành chiếc vé thứ hai của Hàn Quốc là rất lớn. Đội bóng xứ sở kim chi đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử trở thành đội bóng châu Á đầu tiên hai lần vượt qua vòng bảng tại World Cup.

 

Tuy nhiên đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng là Nigeria, một đội bóng khó chơi và sẽ không dễ cho Park Ji Sung và các đồng đội có thể vượt qua đội bóng đến từ châu Phi. Mặc dù chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận, nhưng “đại bàng xanh” sẽ không bỏ cuộc khi cơ hội vẫn còn và họ sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu cuối cùng với Hàn Quốc.

 
 

Nigeria thi đấu đầy nỗ lực và có bàn thắng vượt lên nhờ công của Uche

 

Bảng B World Cup 2010

Thứ bảy, 12/6

Hy Lạp 0-2 Hàn Quốc

Argentina 1-0 Nigeria

 

Thứ Tư, 17/6

Argentina 4-1 Hàn Quốc

Hy Lạp 2-1 Nigeria

 

Thứ Tư, 24/6

Nigeria 2-2 Hàn Quốc

Hy Lạp 0-2 Argentina

Và cuộc đối đầu giữa Nigeria và Hàn Quốc đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính khi trận đấu có đến 4 bàn thắng chia đều cho hai bên. Giành được kết quả hòa 2-2, Hàn Quốc đã chính thức giành chiếc vé còn lại ở bảng B với 4 điểm hơn Hy Lạp 1 điểm, đội bóng đã thất bại trước Argentina với tỉ số 0-2. Như vậy, đội bóng xứ kim chi sẽ gặp Uruguay (nhất bảng A) ở vòng knock-out.

 

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, ngay ở phút thứ 2, đội tuyển Hàn Quốc đã tạo ra được tình huống sóng gió đầu tiên. Bắt nguồn từ một sai lầm của hậu vệ đối phương, tiền Chung Yong đã tung ra đường chọc khe rất thông minh cho Park Chu Young băng xuống đối mặt thủ thành Enyaema, đang tiếc chấn sút mang áo số 10 lại dứt điểm ra ngoài.

 

Trước những cầu thủ có thể lực và tốc độ rất tốt đến từ châu Phi, các học trò HLV Huh Jung Moo chủ động chơi với đội hình thấp nhằm giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên mọi tính toán của Hàn Quốc đã bị dội một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 11, từ đường căng ngang của Odiah bên phía cánh phải, Kalu Uche vượt qua sự truy cản của hậu vệ đội phương băng vào dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho Nigeria.

 

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, các học trò của ông Lars Lagerback thi đấu đầy hưng phấn và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Sung Riong. Đến phút 21, lại là Kalu Uche uy hiếp hàng thủ đối phương với một pha đá phạt hàng rào khá kỹ thuật. Chỉ 3 phút sau đó từ nỗ lực đi bóng của Yakubu, tiền vệ Obasi tung ra một cú dứt điểm quyết đoán, tuy nhiên cả hai pha dứt điểm của Nigeria đều đưa bóng đi vọt xà ngang.
 
 

 Park Chu Young để lại dấu ấn với pha đá phạt đẹp mắt

 

Các cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra khá lấn lướt trong khả năng kiểm soát bóng, nhưng khả năng dứt điểm cuối cùng của đội bóng đến từ châu Á lại không thật sự tốt. Về phía Nigeria, Kalu Uche chính là người thi đấu năng nổ nhất. Phút 35 tiền vệ của Almeria tung ra cú sút xa đầy uy lực đưa bóng tìm đến cột dọc.

 

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, bắt nguồn từ pha đá phạt của Sung Yueng, hậu vệ Jung Soo băng vào đánh đầu dũng mãnh san bằng tỉ số 1-1. Có được bàn thắng, các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu đầy tự tin và làm chủ hoàn toàn trận đấu bằng những miếng phối hợp khéo léo và ăn ý.

 

Trong khi đó tinh thần của các cầu thủ Nigeria tỏ ra khá giảm sút và liên tục có những tình huống phạm lỗi. Tuy nhiên các học trò của HLV Huh Jung Moo không thể tìm được bàn thắng vượt lên. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1.

 

Bước sang hiệp 2 được 3 phút, cánh cửa đi tiếp vào vòng sau của Hàn Quốc càng rộng mở hơn khi tiền đạo Park Chu Young thực hiện một pha đá phạt hàng rào đẹp mắt làm tung lưới thủ thành Enyeama nâng tỉ số lên thành 2-1 cho đội bóng đến từ châu Á.

 

Chỉ 5 phút sau Park Chu Young tiếp tục thể hiện khả năng sút phạt rất tốt của mình với một cú đá đưa bóng đi sạt cột dọc. Nigeria có cơ hội san bằng tỉ số với tình huống đối mặt của Yakubu, đáng tiếc tiền đạo của Everton lại quá chần chừ và để cho hậu vệ của đội tuyển Hàn Quốc kịp thời lùi về phá bóng.

 
 

Niềm vui vô bờ bến của các cầu thủ Hàn Quốc

 

Phút 62, Ki Hun có pha khống chế bóng rất gọn gàng trước khi tạt bóng rất chính xác cho Park Chu Young băng vào dứt điểm, tuy nhiên thủ thành Enyeama đã thi đâu rất xuất sắc khi tung người cản phá thành công. Chỉ 4 phút sau đó, Yakubu bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn đến khó tin khi tiền đạo của Nigeria lại đệm bóng đi ra ngoài từ khoảng cách chưa đầy 5m sau đường căng ngang của Ayila.

 

Tuy nhiên, Yakubu đã kịp thời chuộc lỗi khi thực hiện thành công quả đá 11m ở phút 69 đồng thời san bằng tỉ số 2-2 cho Nigeria. Mặc dù bị thủng lưới tuy nhiên các cầu thủ Hàn Quốc vẫn thi đấu rất bình tĩnh. Park Ji Sung xử lý bóng lắt léo trước khi tung ra cú sút sạt cột dọc. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Chung Yong có pha đặt lòng kỹ thuật vào góc xa buộc thủ thành đối phương phải tung người hết cỡ để cản phá.

 

Nigeria có câu trả lời ở phút 80 với tình huống băng xuống đối mặt thủ môn của Martins, đáng tiếc cú sục bóng của chân sút đang chơi cho Wolfsburg lại đưa bóng đi ra ngoài. Đúng vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng, Obinna liên tục làm cho các CĐV Hàn Quốc phải thót tim khi số "18" tung ra 2 cú sút xa rất uy lực đưa bóng đi sạt cột dọc. Nhưng cuối cùng đội bóng đến từ chân Á vẫn bảo toàn được tỉ số hòa 2-2 và chính thức bước vào vòng sau khi Hy Lạp đã chịu thúc thủ 0-2 trước Argentina.

 

Đội hình thi đấu:

 

Nigeria: Vincent Enyeama; Chidi Odiah, Joseph Yobo (Echiejile, 46), Danny Shittu, Rabiu Afolabi; Dickson Etuhu, Nwankwo Kanu (Martins, 57), Yussuf Ayila, Kalu Uche; Yakubu Ayegbeni (Obinna, 70), Chinedu Ogbuke Obasi.

 

Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong; Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yueng (Jaesung, 87), Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung; Park Chu-Young (Dongjin, 93), Yeom Ki-Hun (Namil, 64).
 
BXH Bảng B World Cup 2010
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Argentina
9
3
3
0
0
7/1
2
Hàn Quốc
4
3
1
1
1
5/6
3
Hy Lạp
3
3
1
0
2
2/5
4
Nigeria
1
3
0
1
2
3/5
 
                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Với 5 pha cản phá xuất sắc, Benaglio đã góp công lớn vào chiến thắng 1-0 của Thụy Sỹ trước ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha

Mỹ - Slovenia, cuộc đấu tìm cửa sáng vào vòng hai

Slovenia hiện chiếm giữ ngôi đầu bảng C nhờ thắng lợi sít sao ở trận mở màn. Vì vậy họ sẽ rộng cửa đi tiếp nếu chiến thắng tối nay khi gặp Mỹ - đội mới chỉ có một điểm như Anh sau lượt trận đầu gặp nhau trực tiếp.

Chủ nhà Nam Phi lập kỷ lục World Cup mới

Với nhiệt độ đo được ở mức -1 độ C, cuộc đối đầu giữa Brazil và Triều Tiên hôm 16/6 vừa qua đã trở thành trận đấu diễn ra trong thời tiết lạnh nhất trong lịch sử World Cup.

Anh - Algeria: Chứng tỏ vị thế ứng cử viên

Sau trận hòa thất vọng với Mỹ ở lượt đấu mở màn, thày trò Fabio Capello không có mục tiêu nào khác ngoài một chiến thắng trước Algeria nhằm khôi phục lại hình ảnh của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Đức - Serbia: Hiểm họa chờ “binh đoàn tăng” Đức

Xuất quân bằng chiến thắng đậm nhất giải, ĐT Đức đang tràn đầy cơ hội sớm giành vé vào vòng sau nếu có 3 điểm tối nay. Dù vậy, Serbia không phải Australia và một khi sức mạnh đã lộ diện, yếu tố bất ngờ không còn ủng hộ “binh đoàn tăng”...

Thua trắng Mexico, Pháp bị dồn về phía chân tường

Bạc nhược và rời rạc, đội đương kim á quân lại trải qua một trận đấu tồi tệ như thường lệ để rồi hứng chịu thất bại muối mặt 0-2 và đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi World Cup 2010.

“Hàn Quốc khó gây bất ngờ, Pháp gặp nhiều rủi ro”

Hàn Quốc vừa đánh bại cựu vô địch châu Âu, nhưng tiền đạo Việt Thắng cho rằng cơ hội để đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ trước Argentina không có nhiều. Đội tuyển Pháp gánh chịu nhiều rủi ro trong cuộc đối đầu Mexico, còn Nigeria không dễ vượt qua Hy Lạp…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục