Messi vẫn là ngôi sao quan trọng nhất trong lối chơi Argentina.

Messi vẫn là ngôi sao quan trọng nhất trong lối chơi Argentina.

Dù tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất nhưng Argentina vẫn dễ dàng hạ gục Hy Lạp 2-0 nhờ các bàn thắng muộn của Demichelis và Palermo. Thầy trò HLV Maradona sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Mexico ở vòng sau...

Sau 2 trận thắng, Argentina chỉ cần hòa Hy Lạp là chính thức ghi tên mình ở vòng sau với vị thế đội đầu bảng. Maradona cũng đưa ra sân đội hình phụ, chỉ giữ lại 4 trụ cột là Romero, Demichelis, Veron và Messi. Mặc dù vậy, Argentina vẫn chơi đầy nỗ lực với mục đích giành trọn 3 điểm.
  

Bảng B World Cup 2010

Thứ bảy, 12/6

Hy Lạp 0-2 Hàn Quốc

Argentina 1-0 Nigeria

 

Thứ Tư, 17/6

Argentina 4-1 Hàn Quốc

Hy Lạp 2-1 Nigeria

 

Thứ Tư, 24/6

Nigeria 2-2 Hàn Quốc

Hy Lạp 0-2 Argentina

Hơn hẳn các nhà cựu vô địch châu Âu về đẳng cấp, tuy nhiên phải đến 14 phút cuối cùng, Los Albiceleste mới có được chiến thắng chung cuộc 2-0. Người lập công là hậu vệ Demichelis và tiền đạo kỳ cựu Martin Palermo. Dù chơi đầy hứng khởi nhưng một lần nữa, Messi lại kém duyên trước cầu môn đối phương.

 

Với kết quả này, Argentina là đội đầu tiên giành 9 điểm tuyệt đối và giành vé đi tiếp đầy thuyết phục. Đối thủ của họ là Mexico, đối thủ mà cách đây 4 năm, Argentina phải rất vất vả mới vượt qua được nhờ pha dứt điểm xuất thần của Maxi ở hiệp phụ. Về phía Hy Lạp, tham vọng tạo bất ngờ của thầy trò Otto Rehhagel đã bất thành.

 

Argentina sử dụng đội hình quen thuộc 4-3-3 với Bolatti đá thấp nhất hàng tiền vệ, Veron cùng Di Maria đá ở trung tâm. Lionel Messi vẫn sắm vai “số 10” quen thuộc hỗ trợ cho cặp tiền đạo Aguero-Milito. Hy Lạp vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công khi chỉ cắm mỗi Samaras ở tuyến đầu.
 
Trước đối thủ chủ trương đá phòng ngự, Argentina không gặp quá nhiều khó khăn để kiểm soát khu vực giữa sân. Được đeo băng đội trưởng thay Mascherano, Lionel Messi vẫn thi đấu khá xông xáo và là điểm đến trong các đợt tấn công của Los Albiceleste.
 
 

Tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Demichelis

 

Hy Lạp chỉ biết trông chờ vào các pha phản công nhanh nhờ sự cơ động của Samaras. Phút 12, Samaras dễ dàng vượt qua Demichelis trong cuộc tranh chấp tay đôi nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thực sự tốt ở một tư thế thuận lợi.

 

Ép sân liên tục nhưng phải đến phút 18, Argentina mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Sergio Aguero đi bóng dũng mãnh qua hàng loạt hậu vệ Hy Lạp rồi tung cú sút trái phá buộc Tzorvas phải rất vất vả cản phá. Sau đó, đến lượt Veron “nã đại bác” từ cự ly 30m nhưng một lần nữa thủ thành Hy Lạp lại chơi xuất sắc.

 

Lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực của Hy Lạp khiến trận đấu trở nên khá nhàm chán khi có quá ít tình huống nguy hiểm được tạo ra. Mãi đến phút 39, Clemente chuyền vào cho Maxi tung cú vô lê nhanh đúng vị trí Tzorvas đã chọn sẵn. Messi cũng có pha khứa lòng điệu nghệ vào góc xa khiến thủ thành Hy Lạp phải bay người cứu thua.

 

Hy Lạp cũng chơi đầy cố gắng nhưng các miếng phối hợp của họ vẫn khá đơn điệu. Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Otto Rehhagel bất ngờ tăng tốc. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, tận dụng Demichelis đã lỡ đà, Samaras vượt qua Burdisso rồi tung cú sút nhanh, thủ thành Romero đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
 
 

Palermo cũng kịp để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0

 

Tuy vậy, đó là những khoảnh khắc xuất thần hiếm hoi của Hy Lạp bởi Argentina không mất quá nhiều thời gian để kiểm soát trận đấu. Phút 61, Bollatti tung cú dứt điểm sấm sét buộc Tzorvas phải đấm bóng ra. 3 phút sau, Messi thử vận may bằng cú sút phạt điệu nghệ nhưng trong một buổi tối thăng hoa, Tzorvas lại cản phá thành công.

 

Thế bế tắc trận đấu chỉ được phá vỡ ở phút 77. Tận dụng tình huống lập bập của hàng thủ Hy Lạp sau quả phạt góc, trung vệ Demichelis nhanh chân dứt điểm tung nóc lưới Hy Lạp, đưa Argentina dễ dàng vươn lên dẫn trước 1-0.

 

Messi thi đấu khá năng nổ nhưng may mắn vẫn chưa đến với anh. Phút 85, El Pulga đảo bóng kỹ thuật qua hai hậu vệ Hy Lạp trước khi dứt điểm trúng cột dọc. Và 1 phút trước khi hết giờ, lại là Messi dứt điểm buộc Tzorvas đấm bóng ra và Palermo lao vào đệm lòng chính xác ấn định thắng lợi 2-0 chung cuộc cho thầy trò HLV Maradona.

 

Đội hình thi đấu:

 

Hy Lạp: Alexandros Tzorvas; Sotirios Kyrgiakos, Loukas Vyntra, Avraam Papadopoulos, Vassilis Torosidis (Patsa, 55); Vangelis Moras; Alexandros Tziolis, Sokratis Papastathopoulos, Giorgos Karagounis (Spyropoulos, 46), Costas Katsouranis (Ninis, 54); Georgios Samaras

 

Argentina: Sergio Romero; Nicolás Ottamendi, Martín Demichelis, Nicolás Burdisso, Clemente Rodríguez; Maxi Rodríguez (Di María, 63), Mario Bolatti, Juan Sebastián Verón; Sergio Agüero (Javier Pastore, 77), Lionel Messi, Diego Milito (Martín Palermo, 80).

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

11 cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận đầu World Cup

Với phong độ xuất sắc, những Benaglio, Maicon, De Rossi, Messi hay Robinho xứng đáng có tên trong đội hình xuất sắc nhất lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2010.

Mỹ - Slovenia, cuộc đấu tìm cửa sáng vào vòng hai

Slovenia hiện chiếm giữ ngôi đầu bảng C nhờ thắng lợi sít sao ở trận mở màn. Vì vậy họ sẽ rộng cửa đi tiếp nếu chiến thắng tối nay khi gặp Mỹ - đội mới chỉ có một điểm như Anh sau lượt trận đầu gặp nhau trực tiếp.

Chủ nhà Nam Phi lập kỷ lục World Cup mới

Với nhiệt độ đo được ở mức -1 độ C, cuộc đối đầu giữa Brazil và Triều Tiên hôm 16/6 vừa qua đã trở thành trận đấu diễn ra trong thời tiết lạnh nhất trong lịch sử World Cup.

Anh - Algeria: Chứng tỏ vị thế ứng cử viên

Sau trận hòa thất vọng với Mỹ ở lượt đấu mở màn, thày trò Fabio Capello không có mục tiêu nào khác ngoài một chiến thắng trước Algeria nhằm khôi phục lại hình ảnh của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Đức - Serbia: Hiểm họa chờ “binh đoàn tăng” Đức

Xuất quân bằng chiến thắng đậm nhất giải, ĐT Đức đang tràn đầy cơ hội sớm giành vé vào vòng sau nếu có 3 điểm tối nay. Dù vậy, Serbia không phải Australia và một khi sức mạnh đã lộ diện, yếu tố bất ngờ không còn ủng hộ “binh đoàn tăng”...

Thua trắng Mexico, Pháp bị dồn về phía chân tường

Bạc nhược và rời rạc, đội đương kim á quân lại trải qua một trận đấu tồi tệ như thường lệ để rồi hứng chịu thất bại muối mặt 0-2 và đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi World Cup 2010.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục