Dù có trận đấu ấn tượng nhất kể từ đầu giải nhưng ĐT Pháp vẫn thất bại 1-2 trước chủ nhà Nam Phi cùng chiếc thẻ đỏ của Gourcuff và đành ngậm ngùi về nước ở vị trí cuối bảng A.
Chỉ giành được 1 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên, ĐT Pháp bước vào cuộc đối đầu với Nam Phi khi số phận của họ không thể tự định đoạt. Cùng với đó những rắc rối trong nội bộ khiến nhiều người tin rằng Les Bleus sẽ chơi vì màu cờ sắc áo trước khi về nước ngay sau vòng bảng.
Đáng tiếc quyết tâm gặt hái kết quả tốt nhất của các nhà Á quân thế giới lại sớm bị dập tắt khi để chủ nhà ghi bàn trước đồng thời lại chơi trong thế kém người khi Gourcuff bị truất quyền thi đấu khá phi lý.
Và dù có được trận đấu ấn tượng nhất kể từ đầu VCK World Cup cùng bàn thắng đầu tiên tại giải do Malouda ghi được nhưng Pháp vẫn hứng chịu thất bại 1-2 trước Nam Phi và sớm dừng cuộc chơi.
Trở lại với diễn biến chính, do cuộc “nổi loạn” khi tự ý bỏ buổi tập vào đầu tuần qua của các tuyển thủ, HLV Raymond Domenech đã quyết định thay liền lúc 6 vị trí trong đội hình xuất phát với trọng trách ghi bàn được đặt lên vai của Gignac và Cisse.
Tỏ rõ quyết tâm trong trận đấu chẳng còn gì để mất, đoàn quân Áo lam ào ạt lên tấn công nhưng khi còn chưa tiếp cận được khung thành đối phương, Pháp đã bị thủng lưới sau sai lầm đáng trách của thủ môn Lloris.
Phút 20, xuất phát từ quả phạt góc của Tshabalala, thủ môn Hugo Lloris lao ra đấm trượt bóng và nhiệm vụ của Khumalo quá đơn giản với cú đánh đầu cận thành tung lưới ĐT Pháp. 1-0, Nam Phi vượt lên dẫn trước.
Bị dẫn bàn trước và loay hoay tìm kiếm bàn gỡ, Pháp bất ngờ bị thiệt quân khi phút 26, pha tỳ tay khá bình thường trong pha tranh chấp với hậu vệ đối phương của Gourcuff lại bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Một quyết định quá khắc nghiệt của “vua sân cỏ” Oscar Ruiz.
Lúng túng khi khuyết vị trí ở khu trung tuyến, Pháp nhanh chóng phải hứng chịu bàn thua thứ hai. Phút 37, hậu vệ Áo lam không cản phá thành công để Masilela có cú căng ngang đúng tầm băng lên của Mphela và tiền đạo này nhẹ nhàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Song suýt chút nữa, đội khách có bàn thắng khi chỉ 2 phút sau, từ tình huống đá phạt, Ribery treo bóng cực kỳ nguy hiểm để Gallas lao vào kết thúc sượt bóng buộc Josephs phải trổ hết tài năng mới cứu nguy cho Nam Phi thoát khỏi bàn thua trông thấy.
Sang hiệp hai, trong thế chẳng còn gì để mất, đội bóng áo xanh thi đấu tích cực và thế trận dần chuyển sang hướng có lợi cho đội khách. Phút 55, Sagna gạt ngang để Cisse sút cận chân cực nhanh. Thủ thành Josephs gần như không có phản ứng gì trước tình huống vừa rồi nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Đến lúc này, dù chơi kém người, Pháp lại là đội nắm được thế trận. Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, họ đã có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup lần này.
Phút 70, Sagna chọc khe chuẩn xác để Ribery băng xuống trước khi chuyền sang thuận lợi để Malouda đệm lòng nhẹ nhàng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Les Bleus.
Và dù cả hai đội tạo được thêm một số tình huống nguy hiểm trước cầu môn của nhau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dù có được chiến thắng 2-1 nhưng Nam Phi vẫn cay đắng trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử Mondial không vượt qua được vòng bảng.
Trong khi đó chỉ với 1 điểm sau 3 trận (1 hòa và 2 thua), Pháp xứng đáng bị loại và triều đại Raymond Domenech với những lời chỉ trích cũng đến hồi kết.
Đội hình xuất phát:
Nam Phi: Josephs - Masilela, Mokoena, Ngcongca, Khumala - Sibaya, Tshabalala, Khoboni, Pienaar - Parker, Mphela.
BXH Bảng A World Cup 2010 | |||||||
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
1 |
Uruguay |
7 |
3 |
2 |
1 |
0 |
4/0 |
2 |
Mexico |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3/2 |
3 |
Nam Phi |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3/5 |
4 |
Pháp |
1 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1/4 |
Sau trận hòa thất vọng với Mỹ ở lượt đấu mở màn, thày trò Fabio Capello không có mục tiêu nào khác ngoài một chiến thắng trước Algeria nhằm khôi phục lại hình ảnh của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.
Xuất quân bằng chiến thắng đậm nhất giải, ĐT Đức đang tràn đầy cơ hội sớm giành vé vào vòng sau nếu có 3 điểm tối nay. Dù vậy, Serbia không phải Australia và một khi sức mạnh đã lộ diện, yếu tố bất ngờ không còn ủng hộ “binh đoàn tăng”...
Bạc nhược và rời rạc, đội đương kim á quân lại trải qua một trận đấu tồi tệ như thường lệ để rồi hứng chịu thất bại muối mặt 0-2 và đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi World Cup 2010.
Hàn Quốc vừa đánh bại cựu vô địch châu Âu, nhưng tiền đạo Việt Thắng cho rằng cơ hội để đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ trước Argentina không có nhiều. Đội tuyển Pháp gánh chịu nhiều rủi ro trong cuộc đối đầu Mexico, còn Nigeria không dễ vượt qua Hy Lạp…
Chơi áp đảo một cách tuyệt đối trong suốt 90 phút nhưng Tây Ban Nha lại bất ngờ thất bại 0-1 trước Thụy Sỹ ở ngày mở màn bảng H. Đây được coi là cú sốc lớn nhất tại World Cup 2010 kể từ đầu giải...
Nhằm xóa bỏ “lời nguyền” đã khiến đội bóng Nam Mỹ gần nửa thế kỷ không biết đến chiến thắng tại World Cup, Chile của HLV Bielsea sẽ phô diễn lối chơi tấn công cống hiến với đội hình 3-3-1-3 lạ mắt trong cuộc đấu với Honduras đêm nay...