Messi và Oezil, ai sẽ chiến thắng tại Green Point đêm nay?

Messi và Oezil, ai sẽ chiến thắng tại Green Point đêm nay?

Định mệnh đã đưa đẩy Argentina và Đức phải loại nhau ngay ở vòng tứ kết World Cup 2010. Đó là trận chung kết sớm của hai nền bóng đá vĩ đại bậc nhất thế giới và đêm nay, niềm vui sẽ đến với đội bóng nào phát huy tối đa sức mạnh đích thực...

 
Có những vở kịch nếu diễn đến vài lần có thể khiến người xem phát ngán nhưng nếu chiêm ngưỡng Argentina tái đấu Đức đến trăm lần cũng không chán. Sự căng thẳng, quyết liệt, không thiếu tranh cãi và chất lượng của nó khiến cuộc đối đầu này luôn được liệt vào hàng kinh điển nhất của bóng đá thế giới.
 
 

Cuộc đối đầu người Đức luôn mang lại những ký ức khó quên với Maradona

 

Maradona được biết đến với biệt danh “Cậu bé vàng” từ sau chiến thắng 3-2 trước Đức ở trận chung kết Mexico 86, trận cầu mà Maradona đã chơi quá đỗi tuyệt vời. 4 năm sau, lại một mình Maradona đưa Argentina vào đến chung kết nhưng lần này, sự lỳ lợm và quả 11m may mắn (Brehme sút thành công) đã giúp Đức đòi lại món nợ. Maradona đã khóc rất nhiều trên bục nhận huy chương bởi giấc mộng bảo vệ ngôi vô địch không thành hiện thực.

 

Trong lịch sử mỗi lần Argentina đối đầu Đức là một bữa tiệc thật sự của bóng đá đỉnh cao nơi mà chất duy mỹ, vị nghệ thuật xứ Tango đối diện với tinh thần thép của “Xe tăng Đức”. Chính sự giao thoa của hai trường phái bóng đá lớn đối lập nhau tạo nên diễn biến hồi hộp đến nghẹt thở suốt  90 phút mà chiến thắng chỉ thuộc về ai sắc sảo, ít mắc sai lầm và... may mắn hơn.

 

Cách đây 4 năm, Argentina sở hữu một tập thể đồng đều đã lấn lướt Đức suốt 120 phút (hòa 1-1) nhưng trên chấm 11m, họ đã thất bại trước bản lĩnh của “Cỗ xe tăng”. Báo chí Argentina đã mổ xẻ kỹ thất bại đó và tựu chung lại, họ kết luận thầy trò HLV Pekerman thiếu một cá tính đột phá để đo ván người Đức vốn thừa sự sắt đá, chặt chẽ.

 

Sự rụt rè, cầu toàn của Pekerman (thay Riquelme quá sớm, không dám sử dụng Messi) khiến Argentina ngậm ngùi đón nhận thất bại. Maradona thì khác, có thể ông thua người tiền nhiệm về sự chặt chẽ, khoa học trong lối chơi nhưng khi cần cá tính hơn người (thậm chí hơi điên rồ), “Cậu bé vàng” luôn có thừa.
 
 

Messi và Oezil, ai sẽ chiến thắng tại Green Point đêm nay?

 

Qua những gì thể hiện ở vòng bảng cũng như chiến thắng trước Mexico, ai cũng nhận thấy từ khi khoác lên mình bộ vest sang trọng, Maradona đã biết lắng nghe và điềm đạm hơn rất nhiều. Những tính toán khoa học về lối chơi cũng như cách thay người ở vòng 1/8 đã chứng minh Maradona biết cách đọc trận đấu hoàn hảo, thay vì chỉ hay thúc quân dồn lên ào ạt như những ngày đầu bập bẹ cầm quân.

 

Theo quan sát trong các buổi tập gần đây, có vẻ như Maradona sẽ áp dụng sơ đồ 4-3-1-2 từng thành công ở trận giao hữu với Đức (thắng 1-0) ở trận tái đấu này. Nhân sự không có nhiều thay đổi nhưng Messi sẽ lùi sâu để đá như “số 10” đích thức, cặp tiền đạo chính sẽ là Tevez-Higuain còn Mascherano-Di Maria-Veron sẽ án ngữ ở khu vực giữa sân.

 

Người Đức cũng có những chuẩn bị không tồi trước cuộc đối đầu với Los Albiceleste. Về cơ bản, lực lượng của “Cỗ xe tăng” không thay đổi nhiều so với trận thắng Anh 4-1, các vị trí chính thức không gặp phải chấn thương đáng tiếc nào, thậm chí siêu dự bị Cacau đã trở lại sau chấn thương.

 

Bộ đôi Schweinsteiger-Khedira vẫn đảm nhiệm vai trò thu hồi và phân phối bóng ở khu vực giữa sân, đồng thời thay nhau phong tỏa ngòi nổ Messi bên phía đối thủ. Oezil sẽ là trái tim của đội bóng, nhiệm vụ xuyên phá hàng thủ Argentina được đặt lên vai tiền đạo Klose.
 
 

Messi khao khát được "nổ súng" tại giải lần này

 

Biết được điểm yếu bên cánh phải của Argentina, Joachim sẽ chỉ đạo đội nhà tích cực tấn công bên hành lang trái với sự cơ động của Podolski. Với những gì thể hiện ở chiến thắng 4-1 trước Anh, Mueller hứa hẹn sẽ mang lại đột phá bên hàng lang cánh phải, nơi mà Heinze đã chậm chạp nhiều do dấu ấn tuổi tác.

 

Trong bối cảnh hàng thủ không có được sự chắc chắn thì Maradona đón nhận tin vui khi Samuel đã bình phục chấn thương và sẽ hợp cùng Demichelis ở trung tâm hàng thủ. Việc am hiểu Klose lẫn Podolski (những người đã và đang khoác áo Bayern) sẽ là lợi thế của Demichelis trong cuộc đối đầu này.

 

Người Đức cũng có không ít điểm yếu ở hàng thủ khi Neuer thường ra vào không hợp lý ở thời điểm quan trọng. Cặp trung vệ Mertesacker-Friedrich vốn mạnh về không chiến nhưng thường gặp khó khăn khi phải đối diện với các tiền đạo nhanh và khéo léo bên phía Argentina.

 

Lionel Messi vẫn là ngôi sao mà “Xe tăng Đức” e ngại nhất và việc “El Pulga” chơi tự do càng khiến cầu thủ này trở nên khó lường. Đức không có một chuyên gia đánh chặn đúng nghĩa nên nếu Messi có khoảng trống, hàng thủ đội bóng Tây Âu thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động.
 
 

"Xe tăng Đức" quyết tâm ngăn cản sức mạnh nơi Argentina

 

Bên cạnh Lionel Messi, Tevez sẽ là một con bài quan trọng nhờ tốc độ, sức càn lướt và khả năng gây bất ngờ với các pha dứt điểm sấm sét (bàn thứ 3 vào lưới Mexico). Higuain, tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Đức cách đây vài tháng cũng có thể tạo đột biến nhờ khả năng dứt điểm đa dạng trong vòng cấm.

 

Trái với mọi khi, Maradona tỏ ra điềm tĩnh khi nhận định về đối thủ trong khi Lahm, Schweinsteiger thì liên tục tung “võ mồm” chê bai đối thủ trước báo giới. Việc gây sức ép là cần thiết nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, những phát biểu lệch lạc đó có thể tạo ra sự chủ quan, khinh địch trong suy nghĩ của thầy trò Joachim Loew.

 

Xét từng vị trí, Đức không thể so được với Argentina trong khi Maradona nổi tiếng hơn rất nhiều Joachim Loew. Người Đức được đánh giá cao bởi tinh thần sắt đá, tư duy khoa học và cái duyên ở các cuộc đấu knock-out. Nhưng trong bóng đá, chiến thắng chỉ đến từ thực tài hơn là trông chờ vào cái duyên. Nếu giữ được cái đầu lạnh trong 90 phút, cơ hội chiến thắng của Argentina vẫn nhỉnh hơn đối thủ trong cuộc đối đầu thế kỷ này.
 
 

 

Vòng tứ kết World Cup 2010

Ngày/Giờ (Hà Nội)

Đội

Kênh TT

2/7, 21h00

Brazil 1-2 Hà Lan (57)

VTV2

3/7, 1h30

Uruguay - Ghana (58)

VTV3

3/7, 21h00

Đức - Argentina (59)

VTV2

4/7, 1h30

Tây Ban Nha - Paraguay (60)

VTV3

 

                                                                                     Theo DanTri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Hình thức truyền thông DS - KHHGĐ được tăng cường trong VNT các trường PT DTNT được can thiệp.
Không có hình ảnh

Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về

Đội tân vô địch World Cup trở thành người hùng dân tộc tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cũng như Hoàng gia đều nghênh đón họ

Cái nhìn khách quan của tờ the Guardian về trận chung kết: Đôi bên cùng tiêu cực!

Nhiều tờ báo đã đánh giá trận chung kết một cách phiến diện khi mô tả sự “tao nhã” của Tây Ban Nha đã thắng lối chơi “cục súc” của Hà Lan. Nhưng với góc nhìn khách quan, cây bút Richard Williams của tờ báo Anh The Guardian đã nêu lên một sự thật là lối chơi phản bóng đá của cả đôi bên đã hủy hoại một trận chung kết World Cup.

"Thầy" bạch tuộc Paul quyết định nghỉ hưu

World Cup 2010 khép lại với phán đoán chính xác của “thầy” bạch tuộc Paul về ngôi VĐ cho TBN. Đây cũng sẽ là dự đoán cuối cùng của “nhà tiên tri” này. Hôm qua viện hải dương học Sea Life khẳng định Paul sẽ không dự đoán thêm bất kỳ trận đấu nào nữa.

Chào mừng Tây Ban Nha - Tân vô địch bóng đá thế giới

Tây Ban Nha đã trở thành chủ nhân của ngôi vô địch World Cup 2010 khi giành chiến thắng 1 - 0 trước Hà Lan trong trận chung kết nghẹt thở diễn ra rạng sáng nay, 12-7, trên sân Soccer City (thành phố Johannesburg, Nam Phi).

Tương lai chờ đội Đức

Chỉ xếp hạng 3 nhưng Đức mới là đội gây ấn tượng đậm nét nhất khi trình làng những gương mặt trẻ trung cùng lối chơi tấn công cống hiến

Diego Forlan đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup

Với 23,4% số phiếu bầu, Diego Forlan đã vượt qua Wesley Sneijder và David Villa để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Trong khi đó, tuyển thủ Đức Thomas Mueller lập cú đúp với danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục