Cán bộ Hội LHPN huyện Tân Lạc thăm, chia sẻ với 3 bà cháu.
Sau khi dỗ mãi 2 đứa nhỏ mới dịu khóc, bà Bùi Thị Hương nghẹn ngào tâm sự: "Cháu Vi sinh non, phải chăm sóc đặc biệt sau sinh trong lồng kính ở bệnh viện gần 2 tháng. Rồi bị bệnh tim bẩm sinh, bác sỹ bảo phải mổ mới có cơ hội cứu. Bố mẹ 2 đứa trẻ lấy nhau cũng khó khăn. Mẹ cháu người tận Điện Biên, gia đình cũng khó khăn nên vợ chồng tôi phải đứng ra vay ngân hàng 190 triệu đồng cho cháu đi mổ tim. Nghĩ vợ chồng trẻ, cứ chăm chỉ làm ăn rồi sẽ trả hết nợ, quan trọng cứu được đứa trẻ. Nhưng sau 1 năm hai vợ chồng có thêm đứa nữa, khó khăn lại khó khăn hơn. Đau đớn nhất là bố bọn trẻ bị cảm đột ngột qua đời khi cháu Huy mới được mấy tháng tuổi. Sau khi bố bọn trẻ mất 6 tháng, mẹ chúng đi bước nữa. Hai đứa trẻ thực sự bơ vơ…”.
Hàng tháng trả tiền lãi vay đã quá sức của hai vợ chồng già, thêm 2 đứa cháu còn quá bé và ốm đau thường xuyên…, nhiều lúc chỉ biết khóc khi đến bữa chẳng có gì nấu cho bọn trẻ ăn. Nhiều tháng không có tiền đóng nên không dám đưa cháu đến lớp. Thế là bà cháu cứ loanh quanh ôm nhau. Nhìn 2 đứa trẻ đáng thương, bà con hàng xóm luôn chia sẻ lúc tấm bánh, hộp sữa, quần áo, đồ chơi… Cuộc sống quá khó khăn khi hai ông bà ngày một già và sức yếu hơn…
Chị Bùi Thị Thao, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Mỹ chia sẻ: Xã hiện có 37 trường hợp trẻ mồ côi, đa phần hoàn cảnh các cháu đều khó khăn, đặc biệt hai cháu Tuyết Vi và Gia Huy. Hội LHPN xã, huyện và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ, tuy nhiên chỉ được phần nào như thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà những dịp lễ, Tết, đầu năm học… Còn đó rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mong muốn nhận được sự giúp đỡ, chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chia sẻ với các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, thiệt thòi.
Hồng Duyên