Mang trên mình màu áo xanh của người công an, Sùng A Chếnh đã tham gia bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma tuý.
(HBĐT) - Vượt qua những con đèo dốc quanh co, mờ ảo trong mây mù, những Thung Khe, Thung Nhuối, chúng tôi tìm đến nhà anh Sùng A Chếnh, Phó Công an xã Pà Cò (Mai Châu) nằm giữa vườn mận đang mùa xanh lá. Uống ngụm nước chè san tuyết Pà Cò, anh Chếnh (trong ảnh) kể lại những ngày trước khi vùng đất này là thung lũng hoa anh túc.
Hang Kia-Pà Cò là hai xã vùng sâu, xa của tỉnh giáp với Sơn La, Thanh Hóa, là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Mông từ nhiều đời nay. Nằm trên độ cao 1.200 m, mùa đông không có băng giá, khí hậu thích hợp với các loại hoa trái, đặc biệt là cây thuốc phiện thật dễ trồng. Cứ mùa đông là nhà nhà trồng thuốc phiện.
Lần giở những tấm ảnh tư liệu đã ố vàng màu thời gian khi Sùng A Chếch còn trẻ đứng giữa những nương thuốc phiện. Đó là vào năm 1993, khi Nhà nước có chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện, anh Chếnh khi đó mới ngoài ba mươi tuổi với trình độ hết lớp ba nhưng được giao làm Phó ban phòng - chống ma túy của Pà Cò, tham gia vào cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện. Bước chân Chếnh đã leo qua bao ngọn đồi, băng qua bao con suối, leo biết bao vách đá để xóa cho thật hết cây thuốc phiện. Sau 8 năm (năm 2008) phong trào trồng cây thuốc phiện ở Pà Cò, Hang Kia lại bùng lên mạnh mẽ. Một lần nữa, Sùng A Chếnh lại tham gia vào tất cả các cuộc đột kích, triệt phá cây thuốc phiện. Không chỉ triệt phá cây thuốc phiện, Sùng A Chếnh còn đến từng nhà người dân, vận động từng người đi cai nghiện.
Hang Kia, Pà Cò giờ đây sạch cây thuốc phiện, nhưng những người dân lam lũ lại đối mặt với một con ma khác, con ma này ghê gớm hơn, tác hại cũng khủng khiếp hơn. Đó chính là việc buôn bán, vận chuyển hàng trắng, nó đang ngày đêm gặm nhấm hết cả bản làng này. Từ năm 2000, Sùng A Chếnh được giao làm Phó công an xã Pà Cò, anh lại tham gia vào cuộc chiến phòng - chống ma túy.
Nói về những khó khăn trong cuộc chiến này, anh Chếnh cho biết: Có những bản chúng tôi vừa mới qua lớp học, bọn trẻ đang nghe cô giáo giảng bài thấy người lạ vội nhảy lên bàn, lũ lượt phóng về nhà báo tin. Từ đây đi sang Lào mất có gần 2 ngày đường thôi, sang đấy cõng một gùi hêrôin về bán là đủ sống quanh năm nên người ta mới liều mạng, bất chấp pháp luật, đua nhau đi buôn ma tuý.
Tháng 8/2003, khi phát hiện một đối tượng ở Si Ma Cai, Lào Cai vận chuyển thuốc phiện về qua địa bàn, anh cùng đồng đội đã phục kích ở nhiều điểm. Khi giáp mặt, đối tượng có biểu hiện muốn mua chuộc nhưng Sùng A Chếnh kiên quyết từ chối đề nghị kiểm tra hành lý. Bằng nghiệp vụ và sự nhạy cảm của mình, trong vụ này, Sùng A Chếnh đã bắt giữ được đối tượng Thân A Hoa và thu giữ 5,3 kg thuốc phiện. Đầu năm 2007, khi nhận được tin báo có một đối tượng đi xe máy vận chuyển ma túy từ Hang Kia đi qua Pà Cò để về xuôi, anh cùng vài anh em khác đã phục kích suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi phát hiện đối tượng, anh đã vác gậy chặn đường bắt giữ, khiến đối tượng phải bỏ cả xe chạy tháo thân vào rừng bỏ lại 11 bánh hêrôin.
Với những thành tích của mình, Sùng A Chếnh đã 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích trong chiến dịch phá bỏ cây thuốc phiện và điều tra, khám phá vụ án vận chuyển ma túy trên địa bàn. Năm 2005, anh được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
Hoàng Toản