Ba Lan có thành tích phòng thủ ấn tượng ở EURO 2016, nhưng giờ họ đối mặt với thách thức gai góc nhất khi chạm trán một trong số những VĐV vĩ đại nhất trong thể thao thế giới – Cristiano Ronaldo. Trận tứ kết ở Marseille cũng vì thế được giới mộ điệu ví như là cuộc so tài giữa thanh kiếm và lá chắn.

 

Ronaldo đã tìm lại chính mình

Cặp trung vệ tài ba của Ba Lan Michal Pazdan và Kamil Glik sẽ phải chống chọi lại hàng tấn công dữ dằn bậc nhất châu Âu, bất kể những trận vừa qua họ không cho thấy khả năng phòng bị để chống lại siêu sao của Real Madrid. Mô tả cầu thủ 29 tuổi Cristiano Ronaldo như một “VĐV hoàn hảo”, tờ tạp chí Sức khỏe đàn ông (Men's Health) của Mỹ viết rằng Ronaldo chạy tốc độ hơn 32 km/giờ, nhảy cao hơn 1m bằng 1 chân, chạy trung bình 16 km mỗi trận và sút cầu môn nhiều hơn bất cứ ai khác trong 20 phút cuối. Những chi tiết đó cho thấy thể lực siêu phàm của CR7. Nhưng với giới bóng đá, Ronaldo không chỉ có vậy. Anh là cầu thủ ghi bàn trong cả 4 kỳ EURO và sau giai đoạn đầu vất vả ở giải này, anh đã  tìm lại chính mình khi ghi cú đúp vào lưới Hungary – một quả đánh gót điệu nghệ và một pha bật cao đánh đầu cực mạnh – cũng như góp công ở 2 trong 3 bàn thắng của Bồ Đào Nha, mà quan trọng nhất là cú sút trước khung thành Croatia tạo điều kiện  cho Ricardo Quaresma ghi bàn thắng quyết định ở vòng 16 đội.

 

 

Phía bên kia, Ba Lan có hàng phòng thủ cực tốt. Họ để lọt chỉ 3 bàn trong suốt năm và đến nay họ chỉ thủng 1 bàn ở EURO 2016 bởi cú ngã bàn đèn thần kỳ của Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ) trong vòng knock-out. Tuy nhiên, các trận đấu của Ba Lan ở Pháp không giúp hàng thủ của họ chuẩn bị tốt để đối đầu với tốc độ, sức mạnh và năng lực siêu nhiên mà Ronaldo sở hữu.

Đối thủ mạnh nhất của họ là Đức lại sử dụng Mario Goetze làm số 9 ảo khi thường xuyên lùi về hàng tiền vệ nhận bóng hơn là tranh chấp tay đôi. Khi gặp Bắc Ailen, Ba Lan thậm chí không chống lại cú sút trúng đích nào. Còn trận Ucraina nhiệm vụ càng đơn giản hơn khi hàng tiền đạo tịt ngòi của đội này không ghi được bàn nào suốt giải. Ở trận gần nhất, Thụy Sỹ sút cầu môn 29 lần, trong đó có 10 quả chệch mục tiêu, các hậu vệ Ba Lan cản được 12 quả, thủ thành Lukasz Fabianski bắt được 6 quả và chịu lọt lưới 1 bàn trong 120 phút.

Rõ ràng, Ba Lan chưa gặp mũi nhọn nào sắc bén và mạnh mẽ như Ronaldo và đó là một viễn cảnh đen tối khi họ chạm trán Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Đôi công hay phản công?

HLV Ba Lan Adam Nawalka đang đau đầu suy tính giải pháp phong tỏa CR7. Liệu có nên đẩy cao đội hình tấn công hay không khi mà chỉ cần một đường chuyền sai chệch sẽ khiến hàng thủ nếm trải màn phản công của người Bồ. Hay là ông nên kéo lùi phòng tuyến, chơi thủ chặt để mạo hiểm với việc trở thành khán giả cho một màn trình diễn bậc thầy của Ronaldo! 

Trước trận đấu, các cầu thủ Ba Lan toàn ca tụng đối thủ, thậm chí thủ thành đang chấn thương  Wojciech Szczesny cảnh báo rằng Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo mà còn có Nani sung mãn, đường chuyền quyết định của Ricardo Quaresma và đẳng cấp của Renato Sanches (cầu thủ trẻ mà Bayern vừa mua về với giá 35 triệu USD). Những lời ca tụng đó chỉ để giúp Ba Lan hài lòng với vai trò cửa dưới và sẵn lòng chơi phòng thủ phản công với Bồ Đào Nha.

Nếu Ba Lan tấn công, họ chưa chắc qua được hệ thống phòng thủ chặt chẽ của Fernando Santos khi cựu HLV Hy Lạp này từng kìm hãm nhịp điệu của Croatia đến độ đôi bên không sút trúng cầu môn quả nào trong 90 phút. Ngược lại, chơi phòng thủ cũng sẽ giúp Ba Lan hạn chế không cho Ronaldo và Nani khoảng trống để tung hoành, trong lúc chờ chân sút Robert Lewandowski lên tiếng. Báo chí Ba Lan thậm chí còn rêu rao rằng Đại bàng trắng rất giỏi sút luân lưu nên đã sút thắng cả 5 quả trước Thụy Sỹ, giờ là lúc họ thử tài Ronaldo trên chấm 11m.

Có thể lắm, nếu Ba Lan phòng thủ, họ có thể trông chờ vào những cú đấm ở 2 biên, nơi Jakub Błaszczykowski khôn ngoan và Kamil Grosicki trẻ tuổi là những mối đe dọa thực sự cho hàng thủ luống tuổi của Bồ Đào Nha. Chỉ cần Ba Lan chơi thủ, Bồ Đào Nha sẽ nôn nóng khi không muốn trao số phận cho trò đá luân lưu may rủi. 

 

          

 

                                                                TheoThethaovietnam

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục