Sau cú móc bóng thần sầu vào lưới Buffon, thêm một lần thế giới bóng đá lại làm một việc quen thuộc, đó là tôn vinh Cristiano Ronaldo.

Sau bàn ấn định tỉ số 3-0 vào lưới Juventus theo phong cách "xe đạp chổng ngược" ở độ cao tới 2,3 mét,Ronaldođi vào lịch sử của... Juve như một "hung thần" với đội bóng này. Bởi, 6 trận gần nhất đối đầu với "Lão bà", tiền đạo người Bồ đã nã vào lưới đối thủ tới 9 bàn.

Nhìn rộng ra, đây là bàn thắng thứ 14 sau 10 trận liên tiếp của CR7 tại Champions League. Juve ngoài việc ngả mũ trước siêu phẩm của Ronaldo, họ còn phải thán phục chân sút này bởi anh đã có 22 bàn thắng trong các trận tứ kết, nhiều hơn tất cả những gì "Bà đầm già" làm được ở vòng đấu này trong lịch sử.

Đó là một thành tích không gì sánh bằng.


Ronaldo là vĩ đại, vĩ đại là Ronaldo. Ảnh: Champions League.

Ronaldo là vĩ đại, vĩ đại là Ronaldo. Ảnh: Champions League.

Chưa hết, đây là bàn thắng thứ 39Ronaldoghi được ở mùa này. Trong số đó, có tới 28 bàn được thực hiện bởi các tình huống 1 chạm. Điều này đồng nghĩa với việc Ronaldo đã "tiến hóa" thành công, từ một cầu thủ chạy cánh đơn thuần đến một "sát thủ" đúng nghĩa trong vòng cấm, cứ đụng bóng là có bàn thắng.

Pha "xe đạp chổng ngược" đi vào lịch sử đó cũng giúp Ronaldo gia tăng cách biệt với Messi trong khoản ghi bàn ở Champions League. Huyền thoại sống người Bồ Đào Nha đã có 119 bàn, trong khi Messi mới có 100 bàn.


Ronaldo được chính Buffon thán phục. Ảnh: Champions League.

Ronaldo được chính Buffon thán phục. Ảnh: Champions League.

Và tất cả những điều trên, Ronaldo làm được khi đã 33 tuổi, một độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ đã tính dần tới chuyện giải nghệ.

Real thắng 3-0, bỏ túi tấm vé vào bán kết. Trận lượt về ở Bernabeu, "Lão bà" còn mất Dybala sau tấm thẻ đỏ vô duyên. Chưa biết chừng, với một Juve rệu rã như thế, CR7 sẽ còn tiếp tục bắn phá khung thành của Buffon để thêm nhiều lần nữa, lịch sử phải tốn sức để viết nên những kỉ lục của anh.

 

                                                                                                      Theo báo Lao Động

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục