Trận
đấu diễn ra quyết liệt, căng thẳng. Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN
Chủ
nhà Thái Lan là đội nhập cuộc nhanh và chơi tấn công dồn dập. Trong khi đó, HLV
Park Hang-seo cho các học trò của mình chơi chắc chắn ở sân nhà và chờ đợi những
cơ hội để phản công.
Các
cầu thủ Thái Lan là đội có được cơ hội nguy hiểm nhất ở hiệp 1. Phút 17,
Supachai (22) phá bẫy việt vị của tuyển Việt Nam trước khi dứt điểm đánh bại thủ
môn Văn Lâm, nhưng bóng sau đó lại trúng cột dọc bật ra ngoài.
Hiệp
đấu này cầu thủ hai đội chơi rất quyết tâm và liên tục phạm lỗi ở khu vực giữa
sân.
Kết
húc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số hòa 0-0.
Bước
sang hiệp 2, Thái Lan đẩy cao đội hình để chơi nhanh nhằm kiếm tìm bàn thắng.
Nhưng trong một ngày thi đấu hiệu quả, hàng thủ của Việt Nam đã khiến các chân
sút Thái Lan phải chùn chân.
Trận
đấu càng trở nên "nóng” hơn khi Thái Lan liên tiếp có những pha phạm lỗi nguy
hiểm và buộc trọng tài liên tiếp phải rút thẻ vàng.
Phút
70, đội trưởng Theerathon (3) sút phạt tung lưới thủ môn Văn Lâm, nhưng bàn thắng
không được công nhận vì trước đó, một cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi ngăn cản
Hùng Dũng phá bóng.
Phút
81, tuyển Việt Nam có pha bóng nguy hiểm khi Quang Hải dứt điểm tuyệt đẹp nhưng
bóng đi chệch khung thành Thái Lan trong gang tấc.
Khi
khán giả và cầu thủ hai đội đã nghĩ đến loạt sút luân lưu thì bước ngoặt
trận đấu đã đến. Phút 90+4, từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng bay qua rất
đông cầu thủ 2 đôi rồi tìm đến đúng vị trí của tiền đạo Anh Đức. Trong tư thế
không người kèm, tiền đạo đang khoác áo Bình Dương thực hiện pha đánh đầu cực mạnh.
Thủ môn Kawin đẩy trượt bóng, khiến trái bóng xoáy luôn vào khung thành, đem về
bàn thắng số cho tuyển Việt Nam.
Bàn
thắng "quý như vàng" của Anh Đức đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại chủ
nhà Thái Lan với cách biệt tối thiểu, giành vé vào chung kết King's Cup 2019.
Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan phải đá trận tranh hạng 3 với đội tuyển Ấn Độ.
Trận
chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Curacao sẽ diễn ra ngày 8/6 tới
đây.
TheoBaotintuc
Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.