Mặc dù đội tuyển Anh và Hà Lan đã đi tiếp và sẽ gặp nhau ở bán kết, nhưng chiến thắng của họ ở tứ kết chưa thuyết phục. Phía trước là trận bán kết cam go và nếu không khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ, sẽ rất khó để họ có thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, trong khi cuộc đua giành Chiếc giày vàng (hay ngôi vua phá lưới) của các cầu thủ cũng đến hồi quyết liệt và chưa thể nói trước điều gì...



Hà Lan "lội ngược dòng" thắng Thổ Nhĩ Kỳ (áo trắng) ở trận tứ kết.

Đội tuyển Anh tiến vào bán kết EURO 2024 với chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Thụy Sĩ nhờ pha cứu thua của thủ môn Jordan Pickford - anh đã cản phá thành công cú đá phạt đền của cầu thủ Manuel Akanji hai đội hòa 1-1 trong hơn 120 phút thi đấu. Chiến thuật ba hậu vệ mới của Anh có vẻ phù hợp với Tam sư trong phòng ngự, nhưng hàng công của họ thì không được như vậy.

Hàng công của Anh đang "có vấn đề"

Trước một đội tuyển Thụy Sĩ được tổ chức tốt và tự tin, hàng tiền đạo Anh đã không có nhiều cơ hội dứt điểm và họ cũng sẽ không có cơ hội ăn mừng việc vào bán kết nếu không có Bukayo Saka, tiền đạo của Arsenal, cầu thủ nguy hiểm nhất nước Anh, thậm chí chơi ở vị trí không quen thuộc là tiền vệ cánh, đã ghi bàn gỡ hòa tuyệt đẹp sau khi Thụy Sĩ dẫn trước.

Tuy nhiên, ấn tượng hơn nữa là việc Saka sẵn sàng bước lên và thực hiện thành công một trong những quả phạt đền quan trọng của Anh trong loạt sút luân lưu, giúp Tam sư vượt qua thời khắc cam go. Saka chia sẻ với báo chí: "Thật đặc biệt vì cách chúng tôi chiến đấu trở lại và đi đến chấm phạt đền. Chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra khi bước vào loạt sút luân lưu, nhưng tất cả đều tự hào vì đã vượt qua ranh giới khó khăn.

Huấn luyện viên Gareth Southgate sau đó cũng phát biểu: "Tôi nghĩ các cầu thủ rất xuất sắc, rất khó để áp đặt lối chơi pressing trước Thụy Sĩ, họ phòng thủ chặt chẽ, di chuyển hợp lý, nhưng chúng tôi đã chơi tốt".

Hành trình tìm kiếm chiếc Cúp vô địch EURO đầu tiên của đội tuyển Anh sau 58 năm vẫn đang đúng hướng. Dù vậy, còn nhiều vấn đề ở các vị trí mà vị "thuyền trưởng" của tuyển Anh phải giải quyết nếu muốn giành chiến thắng ở trận bán kết, như việc đội trưởng Harry Kane đã tỏ ra khá mờ nhạt ở trận tứ kết và đã được thay thế bởi Toney trước loạt sút luân lưu.

Ngoài ra, còn là vấn đề của Kobbie Mainoo mặc dù đã thể hiện xuất sắc ở hàng tiền vệ, nhưng vẫn chưa giúp được đội tuyển Anh có được kết quả như mong đợi trong thời gian thi đấu chính thức.

H Ở trận tứ kết cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ chịu sự tổn thất không nhỏ về lực lượng khi vắng trụ cột ba tuyến là trung vệ Merih Demiral (người đã lập cú đúp giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng Áo 2-1 ở vòng 1/8, nhưng đã bị UEFA treo giò hai trận do hành vi ăn mừng vi phạm "các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn") cùng tiền vệ phòng ngự Ismail Yuksek và hộ công Orkun Kokcu (có hai thẻ vàng). Dù vậy, họ đã dẫn trước đối thủ Hà Lan.

Trung vệ Samet Akaydin đã xứng đáng đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn trước khi anh đánh đầu sau quả tạt của Arda Guler, khép lại màn trình diễn ấn tượng trong hiệp một. Nhưng màn ăn mừng của Thổ Nhĩ Kỳ sau bàn thắng này không kéo dài bởi sự bản lĩnh của Cơn lốc mầu da cam. Mặc dù có màn thi đấu hiệp một kém cỏi, song Hà Lan đã đáp trả xứng đáng sau giờ nghỉ. Hai bàn thắng trong sáu phút của trung vệ Stefan de Vrij lên tham gia tấn công và Cody Gakpo đệm bóng chạm người cầu thủ đối phương vào lưới đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan.

Huấn luyện viên Ronald Koeman có một loạt tài năng để lựa chọn và những cầu thủ như Jeremie Frimpong, Nathan Ake và Virgil van Dijk đã thể hiện phong độ tốt. Koeman đã không ngần ngại và được khen ngợi cho những quyết định quyết đoán của mình ở trận đấu khi cho nghỉ Steven Bergwijn chơi mờ nhạt trong hiệp một, thay vào đó là tiền đạo Weghorst khiến thế trận của Hà Lan khởi sắc.

Trước khi vào bán kết, ông Koeman vẫn bị chỉ trích vì chưa tạo ra được những Cơn lốc mầu da cam thuyết phục trên sân ở các vòng đấu. Cho dù vậy, Hà Lan đã là đội xếp thứ ba duy nhất từ vòng bảng tiến vào tứ kết và nay là bán kết và bây giờ cổ động viên Hà Lan đang hy vọng đội bóng của họ còn tiến xa. Ở trận bán kết, đội tuyển Anh sẽ đối mặt với Hà Lan vào thứ tư tới.

Cơ hội lớn cho Cody Gakpo của Hà Lan

Đến thời điểm này đã xác định được bốn đội vào bán kết EURO 2024 và cuộc đua Chiếc giày vàng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải cũng đang đến hồi đua tranh quyết liệt. Đến thời điểm này, có khá nhiều cầu thủ nằm trong danh sách hoặc có tiềm năng ghi thêm bàn thắng, cho nên chưa thể phân định một cách rõ ràng khả năng cầu thủ nào sẽ đoạt danh hiệu danh giá.

Theo quy định, cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải sẽ được nhận danh hiệu Chiếc giày vàng. Trường hợp có nhiều hơn một cầu thủ cùng dẫn đầu về số bàn thắng thì tiêu chí phụ đầu tiên để phân định sẽ là số đường kiến tạo nhiều nhất. Nếu vẫn bằng nhau thì tiêu chí tiếp theo sẽ là cầu thủ có thời gian ra sân ít hơn sẽ được nhận danh hiệu.

Sau vòng tứ kết EURO 2024, nhìn vào danh sách hiện tại, tốp năm cầu thủ dẫn đầu đang có những thay đổi. Hiện tại, đã có tới bốn cầu thủ cùng ghi được ba bàn thắng là: Cody Gakpo của Hà Lan (ba bàn thắng, một kiến tạo), tiếp sau là Georges Mikautadze của Gruzia (ba bàn thắng, một kiến tạo), Ivan Schranz của Slovakia (ba bàn thắng) và Jamal Musiala của Đức (ba bàn thắng).

Lẽ ra, Gakpo đã có thể có bàn thắng thứ tư ở trận tứ kết với Thổ Nhĩ Kỳ khi băng vào đệm bóng ở phút 76, nhưng UEFA đã xác nhận bóng chạm người cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ phản lưới nhà, do đó không công nhận bàn thắng thuộc về Gakpo. Tuy nhiên, tiền đạo của Hà Lan vẫn dẫn đầu danh sách và là cầu thủ có khả năng cao nhất đoạt Chiếc giày vàng bởi anh tiếp tục có cơ hội nâng cao số bàn thắng trong trận bán kết và có thể là cả trận chung kết.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của Gakpo là Mikautadze, Shranz và Musiala đã không còn cơ hội nâng số bàn thắng do đội bóng của họ đã phải dừng bước ở vòng 16 đội và tứ kết. Ngoài danh sách các cầu thủ có ba bàn thắng nêu trên, cuộc đua vẫn tiếp tục với các cầu thủ đang có hai bàn thắng và đội tuyển của họ đã vào bán kết.

Trong đó có: Fabian Ruiz của Tây Ban Nha (có hai kiến tạo), Donyell Malen của Hà Lan cùng Harry Kane và Jude Bellingham của Anh. Tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe của Pháp cũng có tiềm năng đua tranh khi Gà trống còn phía trước trận bán kết và không loại trừ là cả trận chung kết, song đến giờ Mbappe mới chỉ có một bàn thắng và cơ hội là mong manh bởi phong độ khá mờ nhạt của ngôi sao Pháp và khả năng ghi được hơn hai bàn thắng là rất khó.

Giờ đây, mọi quan tâm đều đổ dồn vào Gakpo, nhất là anh đang được đánh giá có phong độ khá cao và nếu trong trận bán kết với Anh sắp tới anh tiếp tục lập công thì gần như chắc chắn anh sẽ nắm ngôi vua phá lưới. Đáng ngại nhất với anh trong cuộc đua này là Fabian Ruiz của Tây Ban Nha đang có hai bàn thắng và hai kiến tạo.

Với những đội đi tiếp thì các chân sút đang có hai bàn thắng của họ đều có cơ hội đoạt Chiếc giày vàng. Chính vì vậy, cùng với cuộc đua ngôi vô địch, cuộc cạnh tranh danh hiệu cầu thủ có thể sẽ còn tiếp tục đến phút cuối cùng.

Với những diễn biến và thành tích vừa qua, có một điều chắc chắn là ở kỳ EURO lần này, sẽ không có chân sút nào vượt qua tiền đạo Michel Platini của Pháp - Chiếc giày vàng EURO 1984, người đã ghi dấu ấn kỷ lục với 9 bàn thắng trong một kỳ giải đấu nếu không muốn nói kỷ lục này sẽ còn rất xa mới bị phá vỡ.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Bán kết EURO 2024: Tây Ban Nha gọi, Pháp trả lời

Hai trận tứ kết EURO 2024 đầu tiên đã khép lại với chiến thắng của Tây Ban Nha và Pháp. Cả hai sẽ tạo nên một trận bán kết rất được chờ đợi.

Cuộc đua Vua phá lưới EURO 2024: Thời cơ cho Musiala và Gakpo

Cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới EURO 2024 đang có diễn biễn khá bất ngờ khi tốp đầu đều không phải là những người được kỳ vọng trước khi giải đấu diễn ra.

EURO 2024: Cầu thủ tới từ London và kỳ vọng giúp Thụy Sĩ chiến thắng Anh

Gây ra bất ngờ không nhỏ khi được triệu tâp vào đội hình tuyển Thụy Sĩ dự EURO 2024 nhưng tới nay, tiền đạo Kwadwo Duah đã để lại dấu ấn của mình trên đất Đức.

Danh sách và lịch thi đấu tứ kết EURO 2024

EURO 2024 đã xác định đầy đủ 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết.

Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XIII

Ngày 2/7, tại Nhà thi đấu tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XIII nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).

Gakpo-Malen rực sáng, “Cơn lốc màu da cam” cuốn phăng Romania để tiến vào Tứ kết

Bước vào trận đấu Vòng 1/8 EURO 2024 gặp Romania, đội tuyển Hà Lan đã chứng tỏ thất bại ở lượt trận cuối vòng bảng trước Áo chỉ là một tai nạn. Đoàn quân của Huấn luyện viên Ronald Koeman kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Florin Nita.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục