Dù đã tung vào sân đội hình mạnh nhất cùng với quyết tâm chiến thắng cao nhất nhưng Liverpool cũng không thể hiện được đẳng cấp của mình đồng thời tiếp tục đón nhận một kết quả đầy thất vọng nữa ở mùa bóng năm nay. Và vì thế, con đường tìm đến một vị trí trong top 4 của họ trở nên ngày một xa vời...

 
Liverpool sử dụng đội hình mạnh nhất của mình bao gồm những gương mặt trụ cột như Gerrard, Torres, Kuyt, Maxi với hy vọng tìm kiếm được chiến thắng khi tới làm khách của Wigan. Thế nhưng, đội bóng thành phố cảng lại thêm một lần nữa thể hiện một bộ mặt bế tắc và ảm đạm để rồi phải tay trắng ra về trong tủi nhục và thất vọng.


Liverpool nhận trận thua thứ 9 ở Premier League mùa này

Wigan như thường lệ chơi rất quyết tâm khi có dịp đối mặt với một đội bóng lớn. Lợi thế sân nhà giúp họ thiết lập được một thế trận hết sức tự tin dù bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Liverpool. Hơn nữa, những màn trình diễn thiếu sức sống của Liverpool ở mùa giải năm nay khiến Wigan tỏ ra không quá e dè và chơi khá "ngổ ngáo".

Đội khách nhờ có hàng tiền vệ chất lượng hơn so với đối thủ nên cầm được nhiều bóng hơn để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Liverpool thường xuyên thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết và không thực sự gây sóng gió cho khung thành của đội chủ nhà. Trong khi đó, Wigan chơi khá nhanh và đơn giản nhưng vẫn thường xuyên khiến Liverpool phải giật mình.

Phút thứ 35, Hugo Rodallega nhận bóng từ đường chuyền chéo cánh của Emmerson Boyce trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái để hạ gục thủ môn Pepe Reina và mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng của Rodallega giúp cho Wigan chơi ngày một tự tin trong khi Liverpool tỏ ra bế tắc thực sự. Hàng loạt sự thay đổi về mặt nhân sự được HLV Benitez thực hiện trong hiệp hai nhưng không phát huy được hiệu quả.

Càng về cuối trận, sự bế tắc của Liverpool càng được thể hiện. Thậm chí, cả Gerrard và Torres đều có phần mất bình tĩnh dẫn đến phải nhận thẻ vàng. Chính những điều đó khiến cho cơ hội tìm ra bàn gỡ của Liverpool ngày một khép lại trong những nỗ lực vô vọng của chính họ.

Chung cuộc, Liverpool thất bại với tỷ số 0-1 và bỏ lỡ cơ hội gây sức ép lên Man City trong cuộc đua đến một suất trong top 4. Đây đã là trận thua thứ 9 của Liverpool ở Premier League mùa này...

 

                                                                               Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục