Nếu tiền vệ đội tuyển Bồ Đào Nha thực hiện thành công quả penalty lúc cuối trận, MU chưa chắc đã phải chia điểm trên sân của Fulham tối chủ nhật.
MU đã có cơ hội lớn để giành chiến thắng tại sân Craven Cottage hôm qua, khi được hưởng một quả phạt đền phút 87. Họ lúc đó đang dẫn trước đội chủ nhà 2-1 và nếu cơ hội đó được chuyển hóa thành công, chiến thắng gần như nằm chắc trong tay MU.
Tuy nhiên cầu thủ vào thay người Nani đã không thực hiện thành công. Pha dứt điểm của anh không hiểm cũng chẳng mạnh, bị thủ thành của Fulham đẩy ra dễ dàng. Chỉ vài phút sau tình huống hỏng ăn đó, MU bị Fulham gỡ hòa 2-2.
Thầy trò HLV Ferguson vẫn chưa thể thắng trong ba chuyến làm khách đến sân của Fulham gần đây. |
"Khi chúng tôi nâng được tỷ số lên 2-1, tôi đã nghĩ 'vậy là thoát được cửa ải này rồi'. Nhưng khi quả phạt đền bị sút trượt tôi đã cảm thấy lo lắng. Tình huống hỏng ăn của Nani đã kích động sự phản kháng của Fulham", HLV Ferguson không giấu được vẻ bực bội khi nhận xét. "Không thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-1 khi trận đấu đã đi vào những phút cuối chẳng khác nào ném đi hai điểm".
"Tôi cứ nghĩ người thực hiện phạt đền lúc đó phải là Ryan Giggs. Trong trận đấu gần đây nhất chúng tôi đá với Tottenham, Giggs đã thực hiện cả hai quả phạt đền dù lúc đó Nani có mặt trên sân. Vì vậy, đáng ra lần này người thực hiện cũng phải là cậu ấy".
Khi đánh giá về toàn bộ trận đấu, HLV Ferguson thừa nhận: "Công bằng mà nói Fulham là đội chơi hay hơn trong hiệp hai. Tôi không cho rằng chúng tôi xứng đáng có được bàn dẫn trước 2-1. Đối phương đã gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề, đặc biệt là Bobby Zamora. Tôi có lẽ chẳng thể phàn nàn nhiều về kết quả lần này".
Trong khi đó HLV của Fulham, Mark Hughes, cho rằng: "Chúng tôi xứng đáng với ít nhất là một điểm. Toàn đội đã cho thấy bản lĩnh của mình và tôi hài lòng về điều đó".
Theo VnExpress