Không tham gia thị trường chuyển nhượng để trung thành với chiến lược làm bóng đá tiết kiệm, bầu Kiên đã tự đưa đội bóng của mình vào thế khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng ngay trước khi V-League 2011 khởi tranh.
Bầu Kiên vẫn tiếp tục sâu sát với Hà Nội ACB. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Mới trải qua 2 vòng đấu, thực tế đã chứng minh Hà Nội ACB đang là đội bóng yếu thế nhất từ vấn đề lực lượng cho tới chế độ lương thưởng nên để thua liên tiếp 2 trận chẳng phải là một cú sốc lớn. Trong lúc phải đợi tới kỳ nghỉ giữa mùa mới có thể tăng cường thêm lực lượng, HLV Luis sẽ tiếp tục phải “liệu cơm gắp mắm”.
Lường trước những rủi ro, bầu Kiên cũng chẳng thể ngồi yên chứng kiến nguy cơ xuống hạng nên ông đã đưa ra hàng loạt quyết định mang tính phá rào nhằm giữ lửa và khích lệ tinh thần thi đấu cho cầu thủ. Đó là mức thưởng lớn nhất lịch sử của Hà Nội ACB với 500 triệu đồng/trận thắng, khoản thưởng tết 10 triệu đồng/cầu thủ đưa ra trong những ngày giáp Tết Tân Mão, điều chỉnh khung lương cho một số trụ cột có nhiều cống hiến… Tất cả những quyết định gây sốc này đều hướng đến mục tiêu duy nhất là trụ hạng trong một cuộc chiến khốc liệt và khó lường.
Sau những dấu hiệu thay đổi từ phía ông chủ, tinh thần chiến đấu của đội bóng ngân hàng đã được nâng lên trông thấy trong những buổi tập đầu xuân. Nhưng lối đá của Hà Nội ACB thể hiện vẫn chưa có nhiều đường nét.
Theo SGGP