Leverkusen đã tận dụng thành công cú sẩy chân của Dortmund tại Hamburg (1-1) để rút ngắn khoảng cách với đội bóng dẫn đầu xuống còn 5 điểm.
Leverkusen (trái) ngược dòng thành công trước St.Pauli |
Với 5 vòng đấu nữa vẫn còn ở phía trước, hi vọng tạo nên một cuộc lật đổ lại sống dậy với đội bóng được biết đến với biệt danh “vua về nhì”.
Trái với những nhận định trước trận, Leverkusen đã gặp rất nhiều khó trước một St. Pauli chơi phòng ngự triệt để. Trong 45 phút đầu, dù cầm nhiều bóng hơn nhưng đội chủ nhà không tạo ra được nhiều cơ hội. Tình huống đáng kể nhất là pha dứt điểm nối cận thành của Vidal ở phút 38 đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc.
Sự chùng xuống bất ngờ của các cầu thủ Leverkusen vào đầu hiệp 2 tạo cơ hội để St. Pauli tung ra những đợt phản công nguy hiểm. Phút 53, Naki vô lê bóng đập người một hậu vệ đi sạt cột dọc. Đến phút 58, Takyi làm tốt hơn với pha dứt điểm nối làm tung lưới đội chủ nhà. Bàn thua bất ngờ khiến Leverkusen bừng tỉnh. Họ nhanh chóng đẩy đối thủ vào thế chống đỡ vất vả và phần thưởng xứng đáng cũng đã đến với đội chủ nhà. Phút 66, sau màn phối hợp tới sát vòng 5m50, Derdiyok chuyền bóng ra để Kiessling dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 11 phút sau, L.Bender phá bẫy việt vị rồi đánh bại thủ thành Pliquett trong tình huống đối mặt để ấn định chiến thắng 2-1 chật vật cho Leverkusen.
Ở trận đấu diễn ra trước đó giữa hai đội bóng ở phía cuối BXH, M’gladbach đã gây bất ngờ lớn khi hủy diệt Cologne với tỷ số 5-1. Ở thế không còn gì để mất, M’gladbach đã tiếp Cologne bằng lối chơi tấn công triệt để. Chính điều đó đã đánh đúng vào điểm yếu nhất của Cologne ở khâu phòng ngự. Chỉ trong vòng 10 phút, từ phút 29 đến 39, Arango và Reus (2 bàn) đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn với cách biệt 3 bàn. Dù Novakovic gỡ lại cho Cologne 1 bàn vào đầu hiệp 2 thì với tâm lý thoải mái, Daems (pen, 65’) và Nordtveit (67’) tiếp tục ghi bàn để giúp đội chủ nhà khép lại trận cầu ấn tượng.
Theo Bao LĐ